Nhật ký hoạt động thứ bảy, 15.08.2026
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
Khoảng lặng nở hoa
Khép lại ngày tĩnh tâm thứ hai, lòng mỗi người như vừa tìm được một bến đỗ bình an sau chuỗi ngày dài mỏi mệt. Từ làn gió mát chở che nơi đài Đức Mẹ buổi chiều đến ánh nến dịu êm bên Chúa Giêsu Thánh Thể lúc đêm về, những chiếc ba lô vô hình chất chứa bao âu lo, thương tổn và cô độc dường như đã được nhẹ nhàng trút bỏ. Chúng con nhận ra mình không còn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần che giấu những góc khuất yếu mềm, bởi Chúa và Mẹ luôn thấu suốt và đón nhận tất cả bằng tình thương vô điều kiện. Đặt gánh nặng xuống chân bàn thờ, tâm hồn được sưởi ấm để rồi vỡ òa nhận ra: giữa cuộc đời này, chúng ta thực sự cần có nhau. Xin tạ ơn vì những giọt nước mắt đã rơi xuống để chữa lành, để từ đây mỗi người biết mở lòng đón nhận và sẵn sàng ở lại làm điểm tựa bình an cho anh chị em mình.
TÌm Về Hơi Ấm Tinh Mẹ

















.jpg)






Foyer Cao Thái