Tin mừng qua nét mặt dịu lại - Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Tin mừng qua nét mặt dịu lại - Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Tin mừng qua nét mặt dịu lại - Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Tin mừng qua nét mặt dịu lại

Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên, 30/09/2025

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Có hai hình ảnh trái nghịch nhau nơi các bài Sách Thánh hôm nay. Đoạn trích sách tiên tri Dacaria loan báo lời của Đức Chúa là một ngày kia người của nhiều dân tộc khác nhau sẽ “níu áo” một người Do Thái để xin được cùng đi về Giêrusalem để thờ phượng Đức Chúa, để làm cho “khuôn mặt của Đức Chúa dịu lại” (x. Dcr 8,21-22). Còn điều diễn ra trong bài Tin Mừng là khi Đức Giêsu và các môn đệ không được dân làng Samaria tiếp đón, thì hai ông Giacôbê và Gioan nổi nóng và muốn ra oai, nên nói để họ xin lửa từ trời xuống thiêu đốt những người ở làng ấy!!!

Đức Giêsu trách mắng hai môn đệ kia vì thái độ ấy! Có thủ bản khác ghi thêm: “Và Người nói với các ông: anh em không biết anh em thuộc loại thần khí nào, vì Con Người không đến để làm cho người ta mất mạng, nhưng là để cứu mạng”. Cần lưu ý là đoạn trích Tin Mừng hôm nay bắt đầu phần “Hành trình lên Giêrusalem” trong Tin Mừng Luca, với câu 51 của chương 9. Như vậy, con đường của Đức Giêsu chọn là hiến mạng sống cho người khác, ngay cả cho tội nhân, chứ không phải là huỷ diệt họ! Cách nói của Cựu Ước là “Đức Chúa dịu nét mặt lại” để diễn tả một Thiên Chúa tha thứ, chứ không phải là vị thần hành động theo cơn giận dữ vì sai lỗi của con người, hoặc hành động theo cơn giận dữ vì sĩ diện! Dân Do Thái và dân Samaria vẫn có mối hiềm khích lâu đời, nhưng Đức Giêsu không hành động theo mối hiềm khích vì khác biệt niềm tin ấy.

Điều Thiên Chúa mời gọi nơi tín hữu không phải là tìm cách để gây ảnh hưởng, là thái độ chiến thắng hay “ở trên” người khác. Loan báo Tin Mừng không phải là một thứ “thống trị” theo nghĩa nào đó, nhưng là làm lan toả tình yêu và sự tha thứ. Đó mới thực sự là điều sâu xa nơi Thiên Chúa và cũng là điều sâu xa nơi con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Trở thành những con người lan toả yêu thương cho thế giới hôm nay, đó là sứ điệp mà Thiên Chúa mời gọi những ai tin vào Ngài.

Thánh Giêrônimô là người dành cả đời để dịch bộ Thánh Kinh sang tiếng Latin. Người thấm nhập lời Chúa thì cũng là người có được thần khí của Chúa để suy nghĩ, chọn lựa và hành động giống như Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn