Tôi đã nghe biết về chương trình tĩnh tâm ở Cộng đoàn Bác ái Cao Thái, nhiều lần cứ tìm xem lịch tĩnh tâm, rồi lại không tham dự, vì ngại nếp sống mình quen với mạng xã hội, với ồn ào náo nhiệt, không thích hợp những buổi tĩnh tâm cần sự thinh lặng nhiều.
Đối diện với những trái ý và những khổ đau, tôi muốn đi tìm cho mình một chốn bình yên, dừng lại nhịp sống xô bồ, tìm về với Đấng đã yêu thương tôi. Vậy là tôi tìm đến khóa tĩnh tâm này.
Ở đây cách xa thành phố, một không gian rộng rãi đầy cây xanh bóng mát, không khí trong lành. Nhờ lời giảng sâu sắc và sự hướng dẫn của cha giảng phòng, cùng với sự trợ giúp của các chị em Cộng đoàn Bác ái Cao Thái, tôi nhận ra mình đã tìm về đúng suối nguồn của bình an, cảm thông, nâng đỡ và tha thứ.
Một điều đáng nhớ nữa là buổi Cầu nguyện với Thiên nhiên dưới sự hướng dẫn của các chị em Cộng đoàn Bác ái Cao Thái, giúp tôi nhận ra một Thiên Chúa luôn hiện diện và gần gũi qua từng nhành cây, ngọn cỏ, hay một bông hoa dại.
Tạ ơn Chúa và xin được Cám ơn đến cha giảng phòng, Cộng đoàn Bác ái Cao Thái. Ước chi ngày càng có nhiều người hơn nữa đến đây, trở về với Thiên Chúa và cảm nghiệm tình yêu của Ngài cùng những niềm vui nho nhỏ nơi đây.
Tôi ra về, bình an hơn và quyết tâm dành thời gian đến với Chúa nhiều hơn, nhất là những giờ phút tĩnh tâm thế này.
Chị Ngọc Hạnh tham dự viên _Tĩnh Tâm Cuối Tuần 16.02.2025
Hình ảnh Tĩnh Tâm