Thiên Chúa cũng như các thần khác ! Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa cũng như các thần khác ! Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa cũng như các thần khác ! Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa cũng như các thần khác !

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

09/07/2024

 

Một tình trạng của dân Israel thời tiên tri Hôsê là người ta coi Thiên Chúa cũng chỉ là một vị thần như bao vị thần khác. Họ ảnh hưởng các tôn giáo đa thần chung quanh và coi Thiên Chúa chỉ là một trong số các thần mà họ thờ cúng. Có khi họ gọi Thiên Chúa bằng tên Baan là vị thần của thời tiết, mùa màng! Tình trạng này đưa đến thái độ coi thường Lề Luật của Chúa. Tình trạng bất công xã hội trở nên phổ biến. Tín hữu chỉ lo tìm lợi ích vật chất và cá nhân của mình, bất chấp người chung quanh.

Đó là tình trạng có đạo mà không biết mình tôn thờ ai. Nói đúng hơn, vị thần được tôn thờ phải có những điều kiện làm vừa lòng con người, và vị thần nào có lợi cho họ thì họ tôn thờ. Họ tôn thờ chính mình chứ không phải tôn thờ Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu không đáp ứng mong ước của những vị lãnh đạo Do Thái, dù cho Ngài có thể trừ quỷ, họ vẫn có thể hô lên rằng Ngài dùng quyền năng của quỷ vương mà trừ quỷ nhỏ!

Dân chúng thì thán phục Đức Giêsu, còn các vị lãnh đạo thì chỉ trích Đức Giêsu. Đáng l‎ẽ những vị lãnh đạo tôn giáo là thợ gặt của Chúa, nhưng chính họ lại chạy theo những điều bất chính, chỉ đi tìm kiếm chính mình, nên Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy cầu xin những thợ gặt của Chúa.

Đồng lúa thì nhiều, nhưng thiếu thợ gặt. Mỗi người tin vào Chúa đều là thợ gặt, đều mang lấy trách nhiệm của thợ gặt, vì có nhiều tâm hồn sẵn sàng cho Thiên Chúa. Mỗi kitô hữu cần xem lại mình có thực sự thờ phượng Thiên Chúa không, hay chỉ chạy theo thói đời, chỉ tìm kiếm bản thân? Khi họ sống niềm tin của mình vào Thiên Chúa cách mạnh mẽ, can đảm sống lời của Ngài dù có phải thua lỗ, thì chính đời sống của họ, chính chọn lựa của họ biến họ thành những thợ gặt chân chính, và sẽ có những người nhờ họ mà tìm đến Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn