Thánh Thể: Thể hiện niềm tin qua tình yêu - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Thể hiện niềm tin qua tình yêu - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Thể hiện niềm tin qua tình yêu - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

"Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính;

có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn được cứu chuộc" (Rm 10,10)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con thời lạy Chúa đang ngự trong tâm hồn của chúng con, chúng con không chỉ thờ lạy Chúa là Thiên Chúa nhưng chúng con còn thờ lạy Chúa vì tình yêu vô cùng lớn lao hy sinh vì mạng sống vì chúng con. Tình yêu của một vị Thiên Chúa yêu cho đến cùng.

Lạy Chúa, Bí tích Thánh Thể mà chúng con vừa lãnh nhận Chúa dạy cho chúng con một niềm tin đích thực bao giờ vào bao giờ cũng đưa đến một tình yêu lớn lao. Vì chúng con tin vào Thiên Chúa đã hy sinh vì chúng con. Chúng con ảo tưởng chúng con tin vào Chúa nhưng thực sự Chúa đi một đàng, chúng con đi một nẻo thì không phải chúng con tin vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chính Chúa làm cho chúng con phải thanh tẩy lại đức tin của chúng con vì nhiều khi đức tin chúng con tự ru ngủ chính mình, tưởng mình tin mạnh lắm, ngày ngày chịu khó nhà thờ, kinh hạt nhưng đời sống chúng con không được biến đổi bởi tình yêu thì đó không phải là một niềm tin đích thực. Một niềm tin đích thực là một đời sống biết hy sinh cho anh chị em của mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa, vì bằng chính mạng sống của Chúa để chỉ cho chúng con điều đó, xin cho chúng con xác tín để cuộc sống của chúng con thay đổi. Nghĩa là chúng con được lớn lên trong tình yêu mến. Càng tin nhiều càng yêu mến nhiều, càng hy sinh cho anh chị em nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Đấng yêu cho đến cùng, Đấng hy sinh mạng sống cho chúng con. Chúng con tin vào Chúa một cách mạnh mẽ để chúng con cũng biết yêu mến người khác cách nồng nàn.