“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Người thì không hư mất mà được sống muôn đời.
Thiên Chúa không sai Con đến để kết án thế gian,
nhưng để thế gian được cứu.” (Gioan 3, 16-17)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Chúa đến với chúng con, chuyển tải sự hạ mình đến tận cùng, khi Chúa sống thân phận con người. Tình yêu của Chúa được diễn tả qua việc Chúa bỏ mọi vinh quang của Thiên Chúa để đến với con người, chia sẻ kiếp sống của con người, và từ đó cứu độ con người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương hạ mình đó. Lạy Chúa, khi chúng con được mời gọi sống lòng yêu mến, thì chúng con cũng gặp những "cú lừa" trong lòng yêu mến. Có nghĩa là, chúng con làm mọi việc, cũng vẫn có trên môi những lời nói: "Chúng con làm điều này vì lòng yêu mến Chúa, vì lòng yêu mến Hội Thánh, vì lòng yêu mến người khác." Nhưng thực sự ra, nhiều khi không phải vậy; ẩn ở phía dưới là cái tôi của chúng con rất lớn. Chúng con muốn thể hiện mình, muốn khẳng định mình, muốn trở thành người ban ơn giáng phúc cho người khác, muốn người khác yêu mến mình, chứ không phải thực sự sống vì lòng yêu mến người khác.
Chúng con nhận ra "cú lừa" của lòng yêu mến ở chỗ: sự hạ mình. Chỉ khi lòng yêu mến đi liền với sự hạ mình xuống, thì lúc đó mới thực sự là lòng yêu mến. Còn lòng yêu mến mà ở phía dưới, người khác có thể nhận ra ngay: đó là cái tôi quá lớn, sự thể hiện, chứng tỏ lòng bác ái hay sự kiêu căng. Tất cả những điều đó không phải là lòng yêu mến, mà chỉ là sự lừa dối; chúng con tự lừa dối chính mình.
Tình yêu mến thực sự phải hạ mình xuống, trở nên bé nhỏ, sẵn sàng chịu sỉ nhục, chấp nhận người ta hiểu lầm, xem thường, nhưng vẫn luôn làm vì lòng yêu mến người khác. Lòng yêu mến phải bỏ đi ý riêng của mình, bởi ý riêng của mỗi người cho thấy cái tôi rất lớn. Nếu cứ nói rằng mình làm vì lòng yêu mến mà áp đặt ý muốn của mình trên người khác, thì đó vẫn chưa thực sự là lòng yêu mến.
Lạy Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con hiểu rõ hơn về lòng yêu mến khi chiêm ngắm lòng yêu mến của Chúa. Lòng yêu mến của Chúa là lòng yêu mến hạ mình, chấp nhận người ta hiểu lầm, xem thường, hững hờ, nhưng Ngài vẫn một mực đầy lòng yêu mến. Xin cho đời sống của chúng con mỗi ngày khép mình lại, nhìn lại, quy định lại ngày sống, để nhận thấy rằng ngày sống của chúng con đầy ắp tình yêu mến. Khi đó, chúng con thực sự sống gắn bó với Chúa và trở nên giống Chúa.
Còn khi nào chúng con nhìn lại thấy ngày sống của mình trục trặc này đến trục trặc khác, bực mình, khó chịu, hay áp đặt, thì tất cả những lý lẽ về lòng yêu mến đều là lừa dối; chúng con tự lừa dối chính mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã yêu mến chúng con và hạ mình đến cùng, xin cho chúng con biết sống tình yêu mến bằng sự hạ mình, bỏ mình, quên mình, để sống hết mình cho Chúa và hết mình cho anh chị em.