Thánh Thể: Nguồn nâng đỡ & ủi an của Thánh Thần - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Nguồn nâng đỡ & ủi an của Thánh Thần - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Nguồn nâng đỡ & ủi an của Thánh Thần - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Lễ Ngũ Tuần hằng năm tô thắm lại,

Cảnh tưng bừng muôn nét mặt hân hoan

Ngày Chúa Cha sai cử Chúa Thánh Thần

Tự trời xuống trên giáo đoàn tiên khởi”

(Thánh Thi Kinh Sáng – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Với tác động của Thánh Thần bánh và rượu đã trở nên Thân Thể của Chúa và chúng con đón lấy Chúa vào trong tâm hồn của chúng con. Rất nhiều khi chúng con cảm nhận  Thánh Thể ngự trong tâm hồn chúng con. Trong những giây phút thinh lặng ngồi trước Giêsu Thánh Thể thực sự chúng con được nâng đỡ, được an ủi. Thánh Thần không những làm cho bánh và rượu trở nên Thân Thể của Chúa nhưng còn làm cho Thánh Thể trở thành nguồn nâng đỡ, nguồn an ủi cho mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì chúng con có một vị Thiên Chúa không kết án, luôn nâng đỡ và khích lệ chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận cách sâu xa những lần chúng con đến với Thánh Thể, ngồi thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong Nhà Tạm để rồi kinh nghiệm về sự bình và nâng đỡ Chúa đem lại cho chúng con để rồi chúng con cũng trở thành những người đem lại bình an, nâng đỡ cho người khác.

Và kinh nghiệm được Chúa Giêsu khích lệ, chúng con lại đứng dậy, lại hăng hái, lại nhiệt tình và xin cho chúng con biết đem lại sự hăng hái, sự nhiệt tình nơi người chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy làm Bí tích Thánh Thể trở nên hữu hiệu nơi cuộc sống của mỗi người chúng con.