Thánh Thể: mức độ tình yêu là yêu không mức độ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: mức độ tình yêu là yêu không mức độ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: mức độ tình yêu là yêu không mức độ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3, 14-21)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa đã đến với tâm hồn của chúng con.

Nơi Bí tích Thánh Thể chúng con nhận thấy tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu không có mức độ, không bao giờ Chúa thấy như thế là đủ. Chúa vẫn cứ luôn luôn dấn thân và tiếp tục sống cho con người chúng con và Chúa nghĩ ra những sáng kiến mà con người chúng con không bao giờ dám nghĩ tới và tất cả vì lòng yêu mến của chúng con. Mức độ tình yêu của Chúa là yêu không có mức độ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính điều đó làm cho chúng con phải suy nghĩ lại, chúng con được mời gọi đi vào Công trình foyer và đó cũng là một phần của công trình cứu độ của Chúa mà công trình đó mà Chúa đã hướng về nó bằng một tình yêu không mức độ. Chúa đã hy sinh cho chúng con không tính toán, không cầm chừng và không giới hạn. Nhưng khi chúng con đi vào công trình, chúng con cứ giới hạn mình với những trăm ngàn lý do mà chúng con đưa ra và lý do nào chúng con cũng thấy chính đáng và cuối cùng chúng con trở thành người đi bên lề của cuộc sống, của cộng đoàn, nhiều khi chúng con hững hờ trước những bận tâm của cộng đoàn, trước những tâm tư của anh chị em sống trong cộng đoàn. Công trình cứu độ của Chúa, Chúa trả giá đắt như vậy, nhưng khi chúng con đảm nhận chúng con sống rất hững hờ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin hãy tha thứ cho chúng con. Đối với Chúa không có lý do gì gọi là đủ cả, chúng con cũng đừng đưa lý do này hay lý do khác. Điều đó không xứng đáng với Công trình mà Chúa đã hy sinh mạng sống mình vì chúng con. Xin cho chúng con thấy được một vị Thiên Chúa đã cư xử với chúng con như vậy để rồi chúng con sống hết mình hơn với ơn gọi, với anh chị em và với đặc sủng của chúng con.