Thánh Thể: Một vị Thiên Chúa Nhân hậu & Bao dung - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một vị Thiên Chúa Nhân hậu & Bao dung - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một vị Thiên Chúa Nhân hậu & Bao dung - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36)

Lạy Chúa Thánh Thể,

Chúng con không thể nói mình có niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể mà chúng con không nói đến lòng nhân hậu của Chúa. Một vị Thiên Chúa muốn đến và ở trong tâm hồn chúng con trong khi mỗi người chúng con thành thật với lòng mình chúng con có nhiều khuyết điểm, lầm lỗi vẫn là lầm lỗi… nhưng mà chúng con vẫn có một vị Thiên Chúa vẫn sẵn lòng đến và ngự trong tâm hồn chúng con.

Đó là một vị Thiên Chúa không phán xét dù chính Ngài là Đấng có quyền phán xét. Ngài là một vị Thiên Chúa của lòng tha thứ hơn là kết án và chính điều đó làm cho chúng con có được Bí tích Thánh Thể. Một Thiên Chúa yêu thương đến với chúng con trong một dung mạo dịu hiền.

Lạy Chúa Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa thật nhiều, chúng con có một vị Thiên Chúa có lòng nhân hậu và đầy lòng nhân hậu. Nếu mà chúng con có một vị Thiên Chúa luôn ngăm đe và trừng phạt, có lẽ niềm tin vào Chúa sẽ là điều bất hạnh vì chúng con thấy mình luôn bị đe dọa. Nhưng thật là hạnh phúc dường nào khi chúng con có một vị Thiên Chúa với cánh tay luôn rộng mở, với khuôn mặt dịu hiền và đầy sự tha thứ.

Lạy Chúa Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa, chúng con cám ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa nâng đỡ cuộc sống của chúng con và giúp chúng con đứng lên để cho chúng con khởi đầu lại.

Lạy Chúa, con nghĩ rằng, người phụ nữ có thể bị ném đá vì tội lỗi của mình và cái chết đang ở trước mắt mà Chúa đã cứu. Chúa nói tôi cũng không kết án và chị hãy về đi đừng phạm tội nữa… Lạy Chúa, chúng con cũng có những lầm lỗi lớn lao trong đời sống của mình nhưng chúng con chưa cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa nên khi sống với anh chị em chúng con, chúng con chưa mở lòng ra được với anh chị em của chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thể,

Xin cho chúng con cảm nhận được thực sự một Thiên Chúa bao dung, nhân hậu với chúng con. Chúng con cảm nếm được cách sâu xa lòng nhân hậu của Chúa để chúng con trở nên nhân hậu và quảng đại hơn với anh chị em của mình.