Thánh Thể: Một tình yêu liều lĩnh - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một tình yêu liều lĩnh - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một tình yêu liều lĩnh - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa thật là Đấng liều lĩnh không những Chúa trao Giáo Hội cho chúng con mà Chúa còn trao chính bản thân của Ngài cho chúng con nữa.

Chúa cho chúng con được cử hành Bí tích Thánh Thể để rồi thân mình của Chúa được trao cho chúng con. Thực sự chúng con đối với Chúa không xứng đáng nhưng mà Chúa vẫn trao Giáo Hội và trao cả thân mình của Chúa cho chúng con. Tất cả những điều đó đều là do lòng yêu mến và tin tưởng của Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa, con người có là chi đâu mà Chúa cần biết đến, con người chúng con có là gì đâu mà được Chúa đoái thương nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa yêu thương đến độ liều lĩnh vì chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng vào phẩm giá của chính mình là người được Chúa yêu thương và chết vì chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng vào giá trị và trách nhiệm mà Chúa trao cho chúng con để rồi chúng con sự can đảm để đảm nhận trách nhiệm với Giáo Hội.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con để chúng con biết để làm gì để, để chúng chúng con hành động theo Thánh Thần chứ không phải theo tinh thần thế gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin Chúa ở với chúng con và đi với chúng con trong hành trình này.