Thánh Thể: một tình yêu “chai mặt” của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: một tình yêu “chai mặt” của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: một tình yêu “chai mặt” của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

"Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi

và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình"

(Mt 22, 37-39)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Lạy Chúa, chúng con hết lần này tới lần khác chúng con phạm tội, chúng con xa Chúa. Điều này, làm cho con nghĩ đến lời của tiên tri Ôsê có một lần nào đó người ta nói về Chúa trong tình yêu đối với con người nhiều khi con người như nói với Chúa chúng con không thích ông mà ông cứ theo chúng tôi mãi. Tình yêu của Chúa dành cho con người mà con người cứ mải mê chạy theo những đam mê của mình. Chúa thì hết lần này đến lần khác cứ yêu thương và theo đuổi chúng con. Đó là một tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa đối với con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa cứ “chai mặt” yêu thương chúng con mặc dù chúng con bội phản Chúa. Lạy Chúa, giờ đây chúng con cảm nhận lần nữa tình thương “chai mặt” của Chúa khi mà Chúa đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Chúa không giận, không bỏ chúng con. Nếu Chúa thấy sự bội phản của con người mà Chúa bỏ mặc thì chắc chúng con chết. Xin Chúa cho chúng con một tình yêu “chai mặt” như Chúa để chúng con cứ yêu “chai mặt” với tha nhân.

Xin cho chúng con được sự “chai mặt” như Chúa trong tình yêu, để chúng con vượt qua những bất đồng, từ khước của tha nhân. Hình ảnh của Thiên Chúa là sống tình yêu bất chấp tội lỗi của chúng con.