Thánh Thể: Một Thiên Chúa Trở Nên Người Anh Cả - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Trở Nên Người Anh Cả - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Trở Nên Người Anh Cả - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20b)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã trở nên con người, ở giữa con người và trở nên người Anh Cả của mỗi người chúng con nữa để làm cho chúng con trở thành con cái của Thiên Chúa. Cách mà Chúa trở nên người Anh Cả ở giữa chúng con không phải bằng quyền uy nhưng cách của Chúa làm Anh Cả của chúng là hạ mình xuống và hiến thân cho các em và Ngài chỉ mong các em nhận thấy tình thương của Anh Cả và biết yêu thương nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa và chúng con cám ơn Chúa về cách mà Chúa thể hiện tình thương của người Anh Cả đối với chúng con để mời gọi chúng con biết sống cho nhau nữa. Chúa có tất cả mọi thứ nhưng Chúa đã bỏ tất cả trở nên bé nhỏ, trở nên người Anh Cả của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con trong cuộc sống hằng ngày đừng xâu xé nhau vì chuyện này hay chuyện khác. Tất cả không đáng gì so với lại tình thương của người Anh Cả dành cho người em.

Chúng con hạnh phúc để sống cho Chúa và cho người khác. Chính lúc đó chúng con tìm được hạnh phúc thật sự của chính mình. Chúng con nhận thấy một người Anh Cả hiến thân không có càm ràm, có bao giờ chúng con thấy Chúa ở trong tâm hồn chúng con mà càm ràm những tội lỗi của chúng con đâu. Chúa ở trong tâm hồn chúng con Chúa cảm thấy bình an, Chúa đón nhận chúng con một cách thanh thản và hạnh phúc. Xin cho chúng con đừng trách móc những giới hạn của người khác mà sẵn sàng đón nhận nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa trở thành Anh Cả của chúng con, chúng con cám ơn Chúa vì đưa dẫn chúng con trở thành con của Chúa Cha. Xin cho chúng con biết sống yêu thương nhau để xây dựng gia đình Thiên Chúa.