Thánh Thể: Một Thiên Chúa Trao Ban Chính Mạng Sống - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Trao Ban Chính Mạng Sống - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Trao Ban Chính Mạng Sống - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thiên Chúa không chỉ là Đấng nói lời yêu thương nhưng còn hành động.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi Chúa chúng con hiểu được điều đó. Một Thiên Chúa thực sự dấn thân vào lịch sử của con người, vất vả với con người và là một Thiên Chúa trao ban chính mạng sống của mình để cho con người được sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây rước Chúa vào lòng chúng con cảm nhận và hiểu được tất cả những điều đó. Một Thiên Chúa không giữ lại cho mình nhưng mà trao ban tất cả cho con người. Chúa mời gọi chúng con khi đón nhận tình yêu trao ban tất cả, chúng con trở nên con người cảm nhận được hạnh phúc của mình thì cũng biết trao ban hạnh phúc cho người khác. Bao lâu chúng con còn giữa cho mình và lo lắng cho bản thân nhiều quá, chúng con chỉ bận tâm ý muốn của mình thì bấy lâu chúng con chưa thực sự sống được tình yêu mến, chúng con vẫn chỉ là yêu mến bằng môi bằng miệng chưa thực hiện được điều đó trong đời sống. Bao lâu chúng con còn toan tính thì chúng con vẫn chưa hiểu được tình yêu trao ban mạng sống của Ngài cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang đối diện với một vị Thiên Chúa yêu thương không chừng mực. Xin cho chúng con nhìn lại đời sống của mình cảm nhận được tình yêu không giới hạn của Chúa để chúng con sống hết mình với Chúa, với Hội Thánh và với cộng đoàn.