Thánh Thể: một Thiên Chúa lắng nghe - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: một Thiên Chúa lắng nghe - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: một Thiên Chúa lắng nghe - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” (1 Sm 3,9)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong đời sống đạo, chúng con quen với hình ảnh một Thiên Chúa uy nghi, giảng dạy và bổn phận của chúng con là lắng nghe và làm theo. Nhưng nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con nhận ra một nét khác nơi Thiên Chúa. Đó là một Thiên Chúa LẮNG NGHE.

Trong Bí tích Thánh Thể âm thầm và giản dị, Ngài lắng nghe chúng con, lắng nghe những suy nghĩ, những âu lo, những buồn phiền, những đau khổ của chúng con. Ngài là một vị Thiên Chúa LẮNG NGHE.

Nếu Ngài nói thì Ngài nói trong sự thinh lặng và nhẹ nhàng nơi một tâm hồn biết lắng nghe, một tâm hồn không để những đam mê chi phối…

Lạy Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể chúng con có một vị Thiên Chúa rất là khác. Một vị Thiên Chúa có tâm hồn LẮNG NGHE. Xin cho chúng con khi đón nhận Chúa vào lòng, chúng con trở nên con người biết chia sẻ với Chúa tất cả những suy nghĩ của mình.

Lạy Chúa, chúng con được mời gọi làm cho tâm hồn lắng xuống, không bị chi phối bởi những đam mê của mình để chúng con có thể lắng đọng tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin cho chúng con có được bình an nội tâm để có thể lắng nghe và hiểu được tấm lòng của Chúa và sống theo những gì Chúa mời gọi chúng con.