Thánh Thể: Một Thiên Chúa Hủy Mình Ra Không - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Hủy Mình Ra Không - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Hủy Mình Ra Không - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3, 16b)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Nơi Bí tích Thánh Thể là lúc chúng con đón nhận Chúa vào trong tâm hồn chúng con, chúng con cám ơn Chúa vì một Thiên Chúa lớn lao mà Ngài đã HỦY MÌNH RA KHÔNG để trở nên bé nhỏ để đến với chúng con và để chúng con đón nhận Ngài vào tâm hồn của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận rằng chúng con đón nhận Bí tích Thánh Thể chỉ dừng lại ở hình thức, ở thói quen, còn tâm hồn chúng con có mở ra để đón Chúa vào trong tâm hồn và cuộc đời mình hay không thì lại là chuyện khác. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực toàn bộ cuộc sống của chúng con từng ngày, đòi hỏi chúng con ra khỏi cách sống của mình.

Thực sự để đón Chúa vào trong tâm hồn của chúng con, đòi hỏi cuộc sống của chúng con thay đổi. Như vậy, chúng con mới có thể cùng nhịp bước để đi vào hành trình của nước Trời lớn lên từng ngày theo dòng lịch sử.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con nghĩ rằng mình dửng dưng với Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Con cứ lo việc của con còn Chúa thì cứ lo việc của Chúa và xin Chúa đừng đụng vào cuộc sống của chúng con. Như vậy thì chúng con chỉ đi song song với Chúa, chưa đón nhận nước Trời vào trong tâm hồn chúng con, trong đời sống hằng ngày của chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách sống của mình để chúng con đón nhận lời mời gọi của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin hãy ngự vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mỗi người chúng con, xin đi vào trong cuộc đời của chúng con từng ngày.