Thánh Thể: Một Thiên Chúa hiền lành & khiêm nhường - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa hiền lành & khiêm nhường - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa hiền lành & khiêm nhường - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Hãy đến với Ta, hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, sẽ được nghỉ ngơi” (Mt 12, 29)

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì chúng con có một vị Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường. Chúa hạ mình trong tình yêu thương luôn luôn kiên nhẫn với chúng con. Chúng con luôn được nâng đỡ bởi một vị Thiên Chúa hiền lành và khiêm hạ như vậy.

Chúa chỉ cho chúng con cách để có được bình an trong cuộc sống đó là chúng con phải học giống như Chúa, chúng con cũng trở nên hiền lành và khiêm nhường.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hiền lành và khiêm nhường đem lại cho chúng con sứ điệp của sự bình an. Xin cho chúng con là những Kitô hữu biết sống giống như Chúa hiền lành và khiêm nhường để cuộc sống của chúng con bình an với chính mình và chúng con cũng tìm được sự bình an trong tương quan với anh chị em của chúng con.

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa là nguồn của sự hiền lành và bình an. Xin cho chúng con luôn biết quay trở về với Chúa để tâm hồn chúng con được bình an và nghỉ ngơi và trở thành chứng tá của Chúa.