Thánh Thể: Một Thiên Chúa đến với con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa đến với con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa đến với con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa,
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Phil 2,6-8)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đến với chúng con. Chúa đã dấu đi vinh quang của Thiên Chúa mà đến với chúng con. Nếu chúng con thấy vinh quang của Chúa chúng con không dám đón nhận nhưng Chúa đã thể hiện chính mình trong sự khiêm hạ của tấm bánh, của chén rượu để có thể đến với chúng con.

Chính Chúa là vị Thiên Chúa phải biến đổi, phải che đi vinh quang của một Thiên Chúa trở nên một phàm nhân giống như chúng con và đường lối của Chúa có nhiều khác biệt với cách suy nghĩ của chúng con cho nên chúng con không đón nhận được con đường của Chúa và cũng không đón nhận được chính Chúa nếu chúng con không biết suy nghĩ trước những điều người khác nghĩ, không ra khỏi lối sống trước đây mình đang sống thì chúng con không đón nhận được Chúa và không đi theo Chúa được.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con đứng trước một vị Thiên Chúa dám từ bỏ chính mình một cách tột cùng để đến với chúng con, để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con cũng biết biến đổi chính mình, biết thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi cách sống của mình để chúng con có thể đón nhận được Chúa và khám phá con đường mà Chúa mời gọi chúng con.