Thánh Thể: Một Thiên Chúa Chạm đến con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Chạm đến con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Chạm đến con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an” (Mc 5, 34)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đến với chúng con.

Bí tích Thánh Thể là chỗ mà Chúa chạm đến chúng con sâu nhất. Chúa trở thành con người và là một Thiên Chúa đến với chúng con.

Chúa nghĩ ra sáng kiến nơi Bí tích Thánh Thể với bánh với rượu mà chúng con cảm nhận được để rồi Ngài lại đến với chúng con để đi vào tâm hồn chúng con nơi sâu thẳm nhất.

Chúng con rước Chúa hằng ngày nhưng thực sự chúng con chưa mở lòng ra được để Chúa chạm vào. Chúa đã làm hết cách để chạm lấy tâm hồn chúng con.

Chúng con không mở ra được những giới hạn của mình cho nên Chúa vẫn đứng bên ngoài và không chạm vào được. Và cuối cùng chúng con rước lễ và ra khỏi nhà thờ và chúng con vẫn lại như thế, vẫn sống cuộc sống cũ và chúng con cũng không muốn thay đổi và chúng con cũng muốn Chúa đừng đụng vào cuộc sống của con để con sống sự đạo đức riêng của con và tất cả chỉ là nghi lễ vì Chúa không đụng chạm được vào cuộc sống của con.

Lạy Chúa, Chúa đã làm đủ mọi cách để đến và biến đổi chúng con. Phần còn lại là nơi chúng con, Chúa vẫn kiên nhẫn để chúng con mở ra với Chúa để Chúa chạm vào chúng con và đem lại sự sống cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Chúa. Xin hãy cho chúng con thấy tấm lòng lớn lao của Chúa để chúng con đối diện con người thật của mình, không còn sợ hãi đế Chúa chạm vào và biến đổi tâm hồn chúng con.