Thánh Thể: Làm mới lại tương quan - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Làm mới lại tương quan - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Làm mới lại tương quan - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đến với chúng con và việc chúng con rước Chúa hằng ngày đưa lại cho chúng con một kinh nghiệm đó là Chúa tiếp đón chúng con và tiếp đón hằng ngày.

Chúng con có cảm tưởng hình như Chúa không biết giận bao giờ vì dù chúng con có thế nào Chúa vẫn cứ đến với chúng con hằng ngày như vậy. Chúa tiếp đón, tha thứ, tiếp nhận chúng con hằng ngày vào lòng của Chúa. Lạy Chúa, như thánh Phaolô nói: “Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26). Xin cho chúng con biết hòa giải với anh chị em con hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin Ngài ban cho con “trí quên” để chúng con quên đi những bất hòa với anh chị em, những khó chịu với anh chị em để mỗi ngày chúng con làm mới lại tương quan với anh chị em của chúng con. Khi chúng con ở trong tương quan mới lại với nhau thì chúng con có thể đến trước Chúa để đón nhận Chúa vào lòng chúng con.