Thánh Thể: Dâng hiến chính mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Dâng hiến chính mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Dâng hiến chính mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà chết đi thì nó mới sinh được nhiều hoa trái” (Ga 12, 24)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa đã đến ngự trong tâm hồn chúng con. Lễ vật đẹp lòng Chúa không phải là cái gì đó bên ngoài nhưng phải là chính con người của chúng con, chính mạng sống của chúng con. Tuy nhiên, chúng con lại dâng những thứ vật chất bên ngoài chúng con.

Xin cho chúng con ý thức là mỗi lần chúng con đến với thánh lễ, chúng con dâng chính Chúa Giêsu Kitô nhưng cũng là dâng chính mình, dâng cuộc sống mỗi ngày của chúng con cho Chúa. Tất cả cuộc sống của chúng con đều là lễ dâng và thánh lễ chỉ thực sự chạm đến sâu xa nơi con người chúng con khi chúng con nỗ lực, cố gắng, từ bỏ ý riêng của chúng con. Tất cả điều đó trở thành lễ vật dâng lên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi lần đến với thánh lễ đừng đến với tay không nhưng là đến với bằng cả cuộc sống của chúng con để dâng chính mình cho Chúa. Xin cho chúng con biết đi theo Đức Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể hiến dâng chính mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa đến với chúng con. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa là dâng chính mình cho Thiên Chúa.