Thánh Thể: Bằng chứng về lòng Chúa Thương Xót - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Bằng chứng về lòng Chúa Thương Xót - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Bằng chứng về lòng Chúa Thương Xót - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Bình an cho anh em” (Ga 20,19)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Nơi Bí tích Thánh Thể, hằng ngày khi chúng con đón Chúa vào trong tâm hồn, chúng con nếm cảm được Lòng Thương Xót của Chúa. Vì đứng trước mặt Thiên Chúa nào ai có thể đứng vững được nếu cứ truy xét theo tội lỗi của chúng con. Nhưng một Thiên Chúa đã thực sự trở nên một tấm bánh bé nhỏ giản dị để chúng con không sợ hãi khi đứng trước sự sao cả của Thiên Chúa, chúng con có thể can đảm đón Chúa vào trong tâm hồn của chúng con.

Lạy Chúa, lòng Thương Xót của Chúa khiến Chúa xóa mình đi, Chúa hạ mình xuống và Chúa trở nên không để đến với chúng con. Bí tích Thánh Thể là một bằng chứng rõ ràng về lòng Thương Xót của Thiên Chúa mà chúng con được đón nhận hằng ngày.

Lạy Chúa, điều chúng con cảm thấy nữa là chúng con cảm thấy bình an và điều này mời gọi chúng con hưởng hạnh phúc bình an khi đứng trước một Thiên Chúa cao cả dù rằng chúng con yếu đuối và tội lỗi.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa sống lại và luôn luôn nói bình an cho chúng con. Chúng con cám ơn Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa luôn đem lại bình an cho chúng con. Xin cho chúng con là những người đón nhận sự bình an của Đấng Phục Sinh cũng đem sự bình an của Chúa cho những người chung quanh.