Thánh Thể: ân huệ lớn lao của chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha

Thánh Thể: ân huệ lớn lao của chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha

Thánh Thể: ân huệ lớn lao của chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong mọi tình huống dường như chúng con dựa vào lòng thương xót của Chúa, một TÌNH YÊU NHƯNG KHÔNG của Chúa chứ không dựa vào công trạng của mỗi người chúng con. Giây phút này chúng con đang rước Chúa vào lòng. Một vị Thiên Chúa lớn lao đã hạ mình trở nên bé nhỏ nơi tấm bánh để đến và ở với chúng con cách thân thiết. Đây là ân huệ lớn lao của Thiên Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Hôm nay chúng con có được một hạnh phúc mà không có niềm tin tôn giáo nào mà có được. Đó là chúng con có một vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, một vị Thiên Chúa là Cha của chúng con. Một hạnh phúc lớn lao đối với chúng con để trong những tình huống khó khăn, chúng con vẫn tin rằng Cha của chúng con vẫn dõi theo và dẫn dắt cuộc đời chúng con. Mỗi khi chúng con vấp ngã, yếu đuối, tội lỗi. Chúng con không bị mặc cảm tội lỗi mà đóng lại bởi vì chúng con có Chúa là Cha của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con có được một vị Thiên Chúa là Cha là nhờ Đức Giêsu Kitô, Ngài đưa chúng con vào gia đình của Thiên Chúa, Ngài làm điều đó bằng cái chết của Ngài và như vậy thì mỗi lần chúng con đón lấy Chúa Giêsu vào trong tâm hồn chúng con đó là lúc chúng con nhớ lại Tình yêu hy sinh mạng sống vì chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống lòng biết ơn và tạ ơn Chúa thường xuyên với Chúa và với anh chị em. Xin cho chúng con cũng hết lòng với Chúa và với anh chị em mà không tính toán.