Thánh Thể: Ân Huệ Hòa Giải Của Thiên Chúa Dành Cho Con Người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Ân Huệ Hòa Giải Của Thiên Chúa Dành Cho Con Người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Ân Huệ Hòa Giải Của Thiên Chúa Dành Cho Con Người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa

Không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19,2)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đang ngự trong tâm hồn của chúng con. Việc Chúa đến ngự trong tâm hồn chúng con nói lên ý muốn của Chúa là hòa giải với chúng con. Chúa chẳng có lỗi gì cả, chúng con mới là người có lỗi mà Chúa lại đi bước trước hòa giải và ở với chúng con như là một dấu hiệu rõ ràng của sự hòa giải.

Việc Chúa muốn hòa giải với con người không phải chỉ dừng lại ở thập giá 2000 năm trước nhưng với Bí tích Thánh Thể Chúa muốn biểu lộ ước muốn hòa giải với chúng con và mời gọi chúng con hãy để cho Chúa hòa giải, sống an hòa với Chúa, với vũ trụ vạn vật.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn vì sự hòa giải, chúng con tin hòa giải đem lại hạnh phúc cho chúng con và mọi người.

Xin cho chúng con biết nhìn lại kinh nghiệm của chúng con khi không sống thân thiện với môi trường. Xin cho chúng con vừa hiểu được ân huệ của Chúa vừa trải nghiệm kinh nghiệm bất hòa của mình với Chúa, với tha nhân và với môi trường chung quanh để chúng con biết thay đổi đời sống biết hạ mình xuống, biết bớt cái TÔI của mình.

Chúng con cám ơn Chúa vì đã đem lại ơn hòa giải cho chúng con.