Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể chữa lành vết thương tâm hồn - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể chữa lành vết thương tâm hồn - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể chữa lành vết thương tâm hồn - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Hãy đến với Ta,

tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,

Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng”

(Mt 11:28)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đến với chúng con. Vì chúng con có một mái nhà nên Chúa đến trong tâm hồn rất là riêng tư với mỗi người chúng con nhưng vẫn có một cái ảnh hưởng rất quan trọng đối với lại gia đình của mỗi người chúng con. Mỗi lần chúng con đến với Thánh Lễ chúng con đón nhận Chúa vào trong tâm hồn của chúng con chúng con được chữa lành những vết thương do đời sống gia đình gây ra.

Lạy Chúa, chúng con được nâng đỡ để chúng con tiếp tục kiên nhẫn với nhau và chúng con thấy được Chúa đón nhận những giới hạn của chúng con khi Chúa đến bên tâm hồn của chúng con như vậy thì chúng còn cũng được mời gọi để rộng lòng hơn để chúng con có thể đón nhận nhau trong đời sống gia đình.

Chúng con hiểu rằng với Bí tích Thánh Thể mà chúng con rước lấy đó là món quà cho bản thân của chúng con, cũng như là món quà cho cả gia đình của chúng con nữa.

Lạy Chúa Giêsu chúng con cảm ơn Chúa, Chúa thật là yêu thương chúng con và cứ nâng đỡ chúng con từng bước một từng bước một trong hành trình đời người của chúng con.

Xin Chúa cho chúng con biết năng đến với Chúa trong Thánh Lễ, biết nàng rước lễ để rồi Chúa đang đỡ chúng con và nhờ đó mà chúng còn sống đời sống gia đình của chúng con tốt hơn, yêu thương hơn và kiên nhẫn với nhau hơn .