Phòng Khám Giêsu
Phiên bản dành riêng cho thiếu niên THCS
Cuối năm, em tưởng tượng mình đi khám sức khỏe tổng quát.
Nhưng nơi em đến không phải là bệnh viện bình thường.
Trên cánh cửa có ghi:
“Phòng Khám Giêsu.”

Bước vào trong, em thấy Chúa Giêsu đang chờ.
Chúa mỉm cười và nói:
“Con ngồi xuống đi, Ta khám cho con nhé.”
Chúa đặt tay lên trái tim em trước tiên và nói:
“Tim con hơi mệt. Năm qua, con đã yêu thương ít hơn, hay giận hơn, và chưa dễ tha thứ cho người khác. Tim con cần được yêu thương lại.”
Em thấy đúng thật. Có những người em vẫn còn giận trong lòng.

Rồi Chúa nhìn vào đôi mắt em:
“Mắt con đau vì nhìn điện thoại quá nhiều. Con đã xem nhiều tin buồn, nhiều điều tiêu cực, nên lòng con cũng nặng theo. Mắt con cần được nhìn những điều tốt đẹp hơn.”
Chúa tiếp tục nghe lá phổi em và nói: “Phổi con mệt vì đã hít vào nhiều ganh tị, so sánh và khó chịu với người khác. Những điều đó làm tâm hồn con không được bình an.”
Em bắt đầu lo lắng và nói với Chúa: “Thưa Chúa, tay con cũng đau ạ.”
Chúa liền cầm đôi tay em rất nhẹ nhàng.
Chúa nói: “Đôi tay con hay cầm chặt tiền bạc, đồ dùng, quyền lợi cho riêng mình, nhưng chưa quen chia sẻ và cho đi. Khi con giữ quá nhiều, đôi tay con sẽ mỏi.”
Sau đó, Chúa nhìn xuống đôi chân em và hỏi:
“Con có thấy chân con chậm không?”
Chúa nói tiếp: “Đôi chân con ít khi bước đến với những người nghèo, những người buồn, những người đang cần được giúp. Khi con chỉ ở những nơi thoải mái, chân con sẽ quên mất con đường của yêu thương.”
Em cúi đầu, không nói gì.
Cuối cùng, Chúa Giêsu dịu dàng nói:
“Con đừng sợ. Ta không trách con đâu.
Ta chỉ muốn chữa lành cho con.
Con hãy tập yêu thương nhiều hơn,
tập tha thứ,
tập nhìn điều tốt,
tập cho đi,
và tập bước đến với người khác.”
Chúa mỉm cười và nói thêm:
“Mỗi ngày, con đều có thể đến Phòng Khám Giêsu bằng lời cầu nguyện. Ta luôn chờ con.”
Khi em bước ra, em thấy lòng mình nhẹ hơn.
Em hiểu rằng: Chúa Giêsu luôn muốn chữa lành trái tim em trước tiên.
------------------------------------------------
CÂU HỎI GỢI SUY NIỆM CHO THIẾU NIÊN
1. Nếu hôm nay vào Phòng Khám Giêsu, em nghĩ Chúa sẽ khám phần nào của em?
2. Đôi mắt em thường nhìn nhiều điều tốt hay điều làm em buồn?
3. Đôi tay em có sẵn sàng chia sẻ cho người khác không?
4. Đôi chân em đã từng bước đến giúp ai chưa?
5. Tuần này, em có thể làm một việc nhỏ nào để sống yêu thương hơn?
tác giả: CEC và CTV