Ngộ nghĩnh đời tu

Ngộ nghĩnh đời tu

Ngộ nghĩnh đời tu

Ngộ nghĩnh đời tu

Một chút suy tư dành cho những người đang sống đời thánh hiến và những ai muốn theo sát chân Thầy Chí Thánh của mình trên con đường trọn lành.

Không biết chúng ta có thấy ngộ nghĩnh không khi mà đời tu chúng ta cứ đòi nghỉ ngơi, đi đây đi đó, thưởng thức danh lam thắng cảnh và dưỡng sức (chăm sóc sắc đẹp, chú trọng tới hình thể). Với người ngoài đời, thì đó là chuyện rất bình thường, nhưng với chúng ta là những người “đẹp” tự nhiên trong Chúa thì đó là điều không nên và thực sự là không nên.

Theo gương Thầy Chí Thánh, mỗi người chúng ta nên rà soát lại xem ta có đang đòi hỏi nghỉ ngơi khi mà cánh đồng lúa của Thiên Chúa giao phó cho mình đang chín rộ và đã quá ngày thu hoạch, khi mà nhiều thợ gặt đã bỏ giữa chừng vì những vinh hoa, lợi lộc trần gian, khi mà ngày ngày càng thiếu đi những thợ gặt lành nghề và không ai muốn làm thợ gặt nữa.

Có bao giờ chúng ta thao thức để dấn thân một cách triệt để như lời mời gọi của Thầy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta” (Mt 16,24). Có bao giờ chúng ta chiêm ngắm Thầy mình khi làm việc từ sáng tới tối và liên tục cho Thánh Ý Cha không? Có bao giờ ta thấy Thầy mình đòi hỏi nghỉ ngơi, đi “du ngoạn” không? Vậy ngay bây giờ, lúc này ta hãy đứng lên và bắt đầu lại từ đầu với những quyết tâm thuở ban đầu khi ta mới tập tễnh bước theo Thầy, và những lý tưởng cao đẹp cho đời tu.

Lạy Thầy Chí Thánh của chúng con, ngàn lần con xin lỗi Thầy, xin lỗi Thầy về tất cả những gì con đã quyết tâm mà không làm được và đã không cố gắng để thực hiện. Giờ đây xin cho con biết bắt đầu lại với tình yêu nhỏ bé của mình cộng với ân sủng của Thầy để con hăng say làm việc cho Nước Trời như là làm cho chính mình mà không đòi hỏi thù lao, công sức hay nghỉ ngơi, vì tiếng than khóc của các linh hồn đang khát Lời Chúa và Mình Thánh Chúa.