Yêu Chúa hay yêu bản thân ? Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Yêu Chúa hay yêu bản thân ? Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Yêu Chúa hay yêu bản thân ? Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Yêu Chúa hay yêu bản thân ?

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay, 03/04/2025

Yêu Chúa và yêu bản thân không có gì là đối nghịch nhau cả, nếu không muốn nói là đòi hỏi nhau và bổ túc cho nhau. Như vậy, nếu như người ta thấy có đối kháng giữa tình yêu dành cho Thiên Chúa và lòng yêu mến bản thân thì một trong hai tình yêu ấy đã bị hiểu sai hoặc đã áp dụng cách sai lầm. Điều này thấy được trong các bài Sách Thánh hôm nay.

Dân Do Thái ngày xưa muốn dùng tượng con bò để chỉ Thiên Chúa, bởi vì khi còn ở Ai Cập, họ đã biết đến con bò thần Apis, là tượng trưng cho sức mạnh, sự phồn thịnh và sinh sôi. Họ nghĩ mình thờ Thiên Chúa, nhưng thực ra họ đang gán ghép những ý nghĩ, những ước muốn của mình và họ tôn thờ chính bản thân mình nơi đó. Người Do Thái thời Đức Giêsu cũng tưởng rằng mình trung thành với Thiên Chúa khi tuân giữ các luật lệ cách tỉ mỉ, nhưng thực ra, những luật lệ ấy đã được các thế hệ giải thích lạc xa với ý nghĩa ban đầu, đến độ Đức Giêsu nói họ đã bỏ luật Thiên Chúa để chỉ tuân giữ luật tiền nhân mà thôi!

Cách sống đạo ấy khiến Đức Giêsu thốt lên: “Các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa” (Ga 5,42). Thật vậy, họ chỉ yêu mến bản thân mình và lợi dụng Thiên Chúa để tìm kiếm những điều mình yêu thích! Họ làm cho tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu dành cho bản thân trở nên đối kháng khi tìm kiếm chính mình và loại trừ Thiên Chúa, nhưng lại nhân danh Thiên Chúa. Chính vì thế mà họ cũng loại trừ những người được Thiên Chúa sai đến để nói lời của Ngài, đó là các tiên tri và ngay cả Con Một Thiên Chúa nữa, bởi vì các Ngài “xâm phạm” đến điều họ ưa thích.

Hiểu như thế thì chúng ta, mỗi người trong chúng ta, có cảm thấy điều gì quen quen không? – Quen lắm đó, bởi vì chúng ta nhìn thấy cách sống đạo của mình không khác họ lắm đâu! Đức Giêsu nói đến tình trạng tìm kiếm vinh quang nơi con người (x. Ga 5,44) và tình trạng “không để cho lời Thiên Chúa ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.” (5,38). Trong đời sống của các cộng đoàn đức tin, nhan nhản những cách người ta tìm kiếm danh dự nơi người đời nhiều lắm, muốn được nhìn nhận, được yêu mến, được lợi ích. Quan trọng hơn nữa là lời Chúa không ở lại lâu nơi người tín hữu. Họ chỉ sốt sắng một lúc thôi, rồi lại trở về tình trạng cũ. L‎ý do Đức Giêsu đưa ra là vì người ta không đủ tin vào Ngài và vào lời của Ngài!

Tôi cần phải tự tra vấn mỗi ngày: tôi có thực sự yêu mến Thiên Chúa không? Có muốn sống theo lời Đức Giêsu dạy không hay chỉ muốn sống theo ý mình thôi.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn