“Lạy Nữ Vương là Mẹ con” - Giêrađô Châu Kim Bảo

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con” - Giêrađô Châu Kim Bảo

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con” - Giêrađô Châu Kim Bảo

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con”

Người viết: Giêrađô Châu Kim Bảo

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ”. Ngày lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương năm nay đánh dấu hành trình ơn gọi 9 năm của con. Đối với ai đã từng đi tu, 9 năm trôi qua cũng đã khấn rồi hay đang ở giai đoạn học viện. Riêng con, vì xin là một chú đệ tử ở tuổi lớp 11, cho nên bây giờ cũng chỉ vừa 25 tuổi.

Ngày hôm nay, trong lòng con cứ âm ỉ mãi lời cầu nguyện: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con”. Nên con muốn chia sẻ một chút tâm tình của một ứng sinh đang chập chững bước đi trên hành trình tận hiến, kinh nghiệm về tình Mẹ-con với Đức Maria. “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nói sao cho vừa, con yêu Mẹ kể sao cho xiết, vì lòng Mẹ từ bi tình Mẹ tha thiết. Mẹ yêu con vô ngần con yêu Mẹ suốt đời Mẹ ơi!”.

Lòng yêu mến tôn sùng Đức Maria đã có ngay từ thời sơ khai trong Giáo Hội. Con được hướng dẫn rằng ai đi theo Chúa, cũng có một lòng yêu mến Đức Mẹ tha thiết, nhờ Mẹ và với Mẹ mà mọi sự kiện toàn trong tay Chúa. Có những dòng tu còn đặc biệt sùng kính một tước hiệu của Đức Maria. Từ khi tìm hiểu Dòng Chúa Cứu Thế, là một chú đệ tử ngoại trú, con đã được cơ hội hun đúc lòng yêu mến qua những giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mỗi liên tục thứ bảy hàng tuần. Mỗi tuần, cả cộng đoàn được chiêm ngắm một khía cạnh về Đức Maria trong công trình Ơn cứu chuộc chan chứa của Thiên Chúa.

Khi tìm hiểu ơn gọi ở Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, con lại được kết hợp cùng Mẹ cách sâu đậm hơn qua những ngày thứ bảy, kính nhớ đến những sự thương khó trong cuộc đời Mẹ, gắn liền với cuộc đời trần thế của Đức Giêsu - Con Mẹ, Trưởng Tử của đàn em đông đúc (Rm 8, 29).

Trong kỳ nghỉ điều trị bệnh trầm cảm - rối loạn lo âu, con được tham dự hai kỳ tĩnh tâm cấm phòng tại Cộng đoàn Bác ái Cao Thái với chủ đề: “Chữa lành những thương tổn do bạo hành và thiết lập mối tương quan thân hữu”, và “Trở nên những người bạn của Chúa”. Trên hành trình chữa lành đó, con nhận ra một sự đồng hành đầy dịu dàng, lắng đọng và hữu hiệu mạnh mẽ của Đức Maria - Nữ Vương các Cộng đoàn Bác ái mà con thân thương gọi là Đức Mẹ Foyer. Một hình ảnh dịu dàng, đầy sự an ủi và ấm áp. Con cứ thích nhìn hoài bức tượng Đức Mẹ Foyer, mỗi bàn viết trong từng phòng nghỉ đều được quý chị em đặt một bức tượng cho khách tĩnh tâm. Một tay Mẹ ẵm lấy Chúa Hài Nhi, một tay Mẹ mở ra và hạ xuống thấp để như muốn nắm lấy và kéo con cái Mẹ lên cho gần với Chúa Giêsu - Con Mẹ. Chúa Giêsu Hài Nhi cũng nép mình vào lòng Mẹ nhưng hay tay Ngài cũng mở ra để chào đón, “welcome”, chào đón những ai đang chạy đến cùng Mẹ. “Per Mariam ad Jesum, đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria” luôn là khẩu hiệu của những ai nép mình dưới tà áo Mẹ.

Những đau khổ, những tổn thương trong cuộc đời con, những giọt nước mắt con khóc tức tưởi, đau đớn xót xa cho cuộc đời mình, nay được lau khô bằng tà áo Mẹ. Những khi con khóc cùng Mẹ, con nhớ lại lời kinh tối: “Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi Ngài. Lúc sa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van, xin Mẹ đừng chê bỏ. Nhưng xin hằng giải thoát khỏi ngàn nỗi hiểm nguy, ôi vinh diệu ai bì Trinh Nữ đầy ơn phước!”. Đời tận hiến không chỉ là bước đi theo Chúa, mà còn là mang Chúa đến mọi nơi, cho mọi người. Nhưng mọi sứ vụ, Mẹ Maria là mẫu gương và là Người đi bước trước cho mọi sứ vụ.

Con rất đánh động lời của Linh Phụ Georges Finet khi Cha mang đến cho Chị đáng kính Marthe Robin bức tranh “Đức Maria Trung gian mọi ơn”, Ngài nói rằng: “Tôi đã tưởng là mình đưa Đức Mẹ tới, song hóa ra chính Đức Mẹ đã dẫn tôi đến. Thực là một cuộc phiêu lưu lạ lùng!”. Con càng cảm động và thấm thía hơn, khi trong nỗi cô đơn, sự hành hạ của căn bệnh trầm cảm - rối loạn lo âu, những đau khổ về gia đình, về đời tu, con ngồi trong căn phòng của Chị đánh kính Marthe Robin và cùng Chị lần hạt Mân Côi.

Một sự an ủi và chữa lành kỳ diệu! Trước khi kết thúc mỗi kỳ cấm phòng tại Cộng đoàn Bác ái, luôn có nghi thức tận hiến của Đức Mẹ sau Thánh lễ Tạ ơn, dâng ngọn nến nhỏ là những tâm tư và cả con người nhỏ bé của mình, và thân thưa với Đức Maria lời kinh của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort:

“Lạy Mẹ Maria. Hôm nay, con xin chọn Mẹ, trước mặt toàn thể triều điều Thiên Quốc, làm Mẹ và Nữ Vương của con. Con xin hết lòng tuân phục và mến yêu, trao phó và hiến dâng cho Mẹ xác hồn, của cải trong ngoài của con, và cả giá trị các việc lành đã qua, hiện thời và tương lai của con, để Mẹ trọn quyền định đoạt về con, và về tất cả những gì thuộc về con, chẳng trừ điều nào theo Thánh ý Mẹ, hầu làm sáng danh Chúa ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.