Lắng nghe với trái tim
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay A, 15/03/2026
Đức Thánh Cha Lêô XIV viết trong sứ điệp Mùa Chay năm nay: hãy “để Thiên Chúa dạy chúng ta biết lắng nghe như Người, cho đến khi nhận ra ‘thân phận của những người nghèo’” (số 2). Ngày hôm nay, được nhấn mạnh trong Thượng Hội Đồng 16, Giáo Hội lưu tâm đến một Giáo Hội biết lắng nghe. Lắng nghe để thấu hiểu người khác, nhất là những người nghèo, người đau khổ.
Thành kiến khiến người ta giới hạn tầm nhìn, và do đó không thể hiểu người khác. Những người lãnh đạo Do Thái luôn nghĩ mình đúng và có cái nhìn thiên kiến về Đức Giêsu. Cái nhìn thiển cận của họ bị bó hẹp nơi việc thực thi Lề Luật cách hình thức: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát” (Ga 9,16). Khi hỏi anh mù về Đức Giêsu, họ áp đặt ngay ý tưởng của mình: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi.” (9,24). Nhưng ngay cả người mù, người mà các Pharisêô kia gán cho là “sinh ra tội lỗi ngập đầu” (9,34) cũng có thể nói cách khách quan rằng: “Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” (9,33).
Cần vượt qua dáng vẻ bên ngoài và vượt qua thành kiến, để biết lắng nghe với tâm hồn, thì người ta mới có thể thấu hiểu tha nhân. Thiên Chúa dạy chúng ta bắt chước Ngài là Đấng biết lắng nghe người đau khổ. Nhìn từ bên ngoài, đứng bên ngoài, người ta không thể hiểu được suy nghĩ, không hiểu được cảm xúc của người khác, nhất là những người trải qua kinh nghiệm về đau khổ. Lắng nghe cũng cần có trái tim, và đó phải là trái tim của Thiên Chúa, của Đấng không kết án, nhưng luôn biết cảm thương. Biết lắng nghe với trái tim nhân hậu làm cho người ta nên giống Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn