Là những người con bước theo người con - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Là những người con bước theo người con - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Là những người con bước theo người con - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Là những người con bước theo người con

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17

Chúa Nhật 11/01/2026, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa mời tín hữu nhớ đến phép Thánh Tẩy mình đã nhận lãnh nhờ Chúa Giêsu Kitô chết và phục sinh. Trong biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan, Chúa Cha tuyên bố công khai: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,17). Bí tích Thánh Tẩy cũng làm cho con người trở thành những người con của Thiên Chúa và những thành viên của Hội Thánh.

Chúa Cha rất ít khi lên tiếng cách công khai như thế, nhưng Ngài đã lặp lại một lần nữa những lời tương tự: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5). Những lời này được nói với các môn đệ thân tín của Đức Giêsu trên núi cao, lúc Ngài sắp bước vào con đường thập giá để mời gọi họ đi theo con đường của Thầy Giêsu. Nối kết hai sự kiện này, người ta có thể có vài suy tư.

Thái độ hạ mình xuống đến xin nhận phép rửa của ông Gioan khiến ông này ái ngại và nói chính ông phải xin Ngài làm phép rửa cho để sám hối chứ không phải ngược lại (xem Mt 3,14). Nhưng Đức Giêsu nói cần phải làm thế để “giữ trọn đức công chính” (3,15). Đức công chính có thể hiểu theo Cựu Ước là chu toàn Lề Luật, là thực thi những việc đạo đức như thế này. Tuy nhiên, nếu hiểu đức công chính theo tinh thần của Đức Giêsu, thì điều này còn là bước theo thánh ý Chúa Cha. Việc hạ mình xuống nơi bờ sông Giođan của Đức Giêsu là hình ảnh báo trước sự hạ mình sâu thẳm của Ngài trong mầu nhiệm thập giá. Đức Giêsu biến hình trên núi cao giúp các môn đệ đi vào sự hạ mình của Ngài nơi thập giá sắp được thực hiện ở Giêrusalem.

Nhìn như thế thì việc LÀ những người con của Thiên Chúa không là một sự kiện tĩnh, thuộc về quá khứ, nhưng còn mang tính chất HIỆN SINH của từng ngày trong cuộc sống khi họ biết bước theo Người Con Yêu Dấu của Chúa Cha trên con đường thập giá. Là con cái Thiên Chúa mà tránh né con đường thập giá, chỉ muốn làm theo ý riêng mình, thì chỉ là người con mang tính chất quá khứ, là danh dự “để trong tủ kính” mà thôi! Cần từng ngày, trong từng công việc, biết tìm kiếm và thực hành điều Chúa mời gọi, phải đối diện với thách thức của những lời mời gọi của Chúa, thì đấy mới thực sự là con cái Thiên Chúa đúng nghĩa, mới cảm nhận được hạnh phúc đi kèm với những trả giá của ơn làm con Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn