Khôn và ngoan - Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Khôn và ngoan - Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Khôn và ngoan - Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Khôn và ngoan

Hs 14,2-10; Mt 10,16-23

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

12/07/2024

 

“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10,16).

Chúa Giêsu dạy những người theo Ngài phải khôn nhưng cũng phải ngoan nữa. Tiếng Việt gọi là “khôn ngoan”. Như vậy nếu không khôn thì không phải là khôn ngoan, nhưng không ngoan thì cũng không phải là khôn ngoan. Sự phân tích này không thừa đâu, bởi vì không ít lần người ta biện minh cho “sự khôn gian” của mình là khôn ngoan! Nhưng điều đó không đúng.

Chỉ khi khôn và ngoan nữa thì mới đúng là môn đệ của Chúa Giêsu. Khi khôn mà không ngoan thì có nguy cơ của việc thờ ngẫu tượng, mà theo cách nói của đoạn sách Hôsê hôm nay là người ta gọi là thần những sản phẩm tay họ làm ra (x. Hs 14,4). Người ta tìm kiếm chính mình và lợi ích của mình, nên họ coi những thứ đó như là thần, vì họ “tôn thờ” chính mình và “tôn thờ” lợi ích của mình! Có phải những thứ “khôn gian” của con người rơi vào tình trạng này không? Nhưng “những khôn gian” ấy chỉ mang lại lợi ích tức thời thôi và thường gây ra bất ổn sau đó, bởi vì chúng không đến từ Thiên Chúa. Chỉ từ Thiên Chúa mới có sự sống đích thực và lâu bền.

“Ta như một cây trắc bá xanh tươi,

chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái.

Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này,

đủ thông minh để biết được điều ấy?” (Hs 14,9-10)

Lm.Giuse Nguyễn Trọng Sơn