Cảm nhận Tĩnh tâm: Lời tri ân

Cảm nhận Tĩnh tâm: Lời tri ân

Cảm nhận Tĩnh tâm: Lời tri ân

Kính gửi Cha linh phụ, các anh chị trong cộng đoàn, cùng quý cô chú và anh chị em tham dự viên,

Trong kỳ tĩnh tâm vừa qua, con có ơn lành được dẫn theo 4 em học sinh (chưa biết Chúa) cùng tham gia. Nhìn lại chuyến đi, con xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các anh chị trong các nhóm đã tận tình nâng đỡ và đồng hành cùng các em:

  • Cảm ơn một người anh đã chân thành kể lại hành trình "gỡ block" người mình khó ưa. Nhờ lời chứng ấy mà em học trò của con đã đánh bạo "gỡ block" chính người ba của mình.
  • Cảm ơn cô Tuyết đã tận tình chỉ dẫn, bảo ban các em. Khoảnh khắc nhìn sang thấy các em được sinh hoạt chung nhóm với cô, lòng con thấy an tâm hết sức.
  • Xin cảm ơn các anh chị đã hết lòng chia sẻ, để rồi một phép màu đã xảy ra: các em dù chưa có đạo cũng xin được đi xưng tội. Và một điều kỳ diệu hơn nữa là Cha linh phụ đã ưu ái, ưu tiên giải tội cho các em ngoại đạo.
  • Cảm ơn một người anh đã gửi tặng các em những chiếc bánh ngọt ngào. Bánh ngon đến độ các em cứ đòi ở lại cộng đoàn thêm nữa chứ chưa muốn về.

Kỳ tĩnh tâm tại Mái nhà Foyer Cao Thái thực sự là một chuỗi ngày hồng phúc đối với con. Nhờ có vòng tay yêu thương của anh chị em trong Giáo Hội mà các học trò của con đã có những thay đổi tích cực đến ngỡ ngàng. Những điều kỳ diệu đó, một mình con chắc chắn không thể nào làm được. Do đó, con nhận ra mình thật sự cần các anh chị em trong cuộc đời này.

Bên cạnh lời cảm ơn, con cũng xin gửi lời xin lỗi đến quý anh chị, cô chú nào mà lỡ trong những ngày qua đã bị các em "gây phiền toái". Xin lỗi vì mọi người đã vô tình vác đỡ thập giá giùm con mấy ngày liền, hèn gì con cứ thấy lòng mình nhẹ hẳn!

Cuối cùng, con xin thành tâm cảm tạ Chúa là Cha nhân lành, luôn hiện diện, bước đi và đổ tràn lòng thương xót trên tất cả chúng con.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho Cha, toàn thể cộng đoàn và tất cả anh chị em!

Maria Tuyết Tơ