Khi lời cầu và đời sống đạo trở nên lải nhải ! Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Khi lời cầu và đời sống đạo trở nên lải nhải ! Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Khi lời cầu và đời sống đạo trở nên lải nhải ! Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Khi lời cầu và đời sống đạo trở nên lải nhải !

Is 55,10-11; Mt 6,7-15

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay, 24/02/2026

“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8).

Khi nào lời cầu nguyện trở thành lời lải nhải? Và tại sao người ta cứ lải nhải?! Lời cầu nguyện lải nhải là cứ nói mãi, nói hoài điều đã biết rồi. Người ta trở thành lải nhải khi quá bận tâm về những nhu cầu của bản thân. Thiên Chúa biết rõ mỗi người cần gì, không cần phải nói tới nói lui mãi những điều chỉ là ích lợi bản thân và đôi khi chỉ là những điều quá tầm thường!

Đức Giêsu không xem thường những nỗi lo lắng về cuộc sống cụ thể của con người, của từng người, nhưng đừng lải nhải nghĩa là đừng quá bận tâm đến chúng thái quá đến độ làm như cuộc sống chỉ có một điều đó là cần bận tâm mà thôi vậy, thì đó lại là điều quá đáng! Thái độ lải nhải cũng cho thấy người ta không đủ tin tưởng rằng Thiên Chúa biết lòng mỗi người ước muốn điều gì, cần điều gì và yêu thương lo lắng cho họ như thế nào! Đó là thái độ thiếu đức tin!

Đức Giêsu mời gọi mối bận tâm đến Nước Thiên Chúa, đến người chung quanh để biết tha thứ cho nhau hầu tái tạo lại cuộc sống nữa! Chính khi có mối bận tâm lớn hơn như vậy thì cuộc sống mới thực sự được xây dựng, được phát triển, chứ không phải là khi bận tâm chỉ có mỗi một nhu cầu nào nó làm cho mình có lối sống đạo “lải nhải”. Khi tầm nhìn, mối quan tâm được mở rộng, người ta mới có thể hiểu và sống thái độ “bước đi cùng nhau”. Không chỉ bận tâm đến mình và duy nhất chỉ có điều mình quan tâm thôi, thì người ta trở nên độc đoán và không hiểu được nỗi bận tâm của người khác, nên cũng không thể bước đi cùng nhau. Chính điều này phá huỷ cuộc sống của mình và của cộng đoàn. Hãy mở rộng tầm nhìn, mở rộng mối bận tâm ra với Thiên Chúa và với tha nhân, người ta được biến đổi và cùng nhau tìm kiếm, xây dựng Nước Thiên Chúa, và cùng nhau đi về sự thành toàn của cuộc sống.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn