Giáo Hội của những người được tuyển chọn đầy bất toàn
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 15/05/2025
Một trong những khuôn mặt được lưu ý trong Mùa Chay là ông Giuđa, người được gọi là kẻ phản bội. Tin Mừng hôm nay nhắc lại hình ảnh đó với nỗi đau lòng của Đức Giêsu vì người đã cùng chia cơm sẻ bánh với Ngài lại giơ gót đạp Ngài (x. Ga 13,18, trích Tv 41,10). Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện ấy, Đức Giêsu lại nói tiếp liền lời này: “Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.” (Ga 13,19). Từ ngữ “Tôi Hằng Hữu” hay “Tôi Là” là danh hiệu của Đức Chúa tự giới thiệu với ông Môsê ở bụi gai (x. Xh 3,14). Đức Giêsu dùng lại tên ấy cho mình cho thấy Ngài là Thiên Chúa, Ngài “biết những người mình đã chọn” (Ga 13,18), trong số đó có cả ông Giuđa. Đức Giêsu dành tình thương cho mọi người, ngay cả với những người Ngài biết họ chẳng ra làm sao! Lạ lùng hơn nữa, cũng ngay sau đó, Đức Giêsu lại dạy phải tôn trọng những người Ngài chọn và sai đến, dù họ có thế nào đi nữa: “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Ga 13,2)! Thật là lạ lùng cách nhìn của Đức Giêsu và càng lạ lùng hơn nữa tấm lòng của Ngài!
Đức Giêsu nói những lời này sau khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ!
Không ít lần các kitô hữu Việt Nam gọi là “thằng” Giuđa. Rồi khi nói về một vài người nào đó trong Giáo Hội, có người, ngay cả những người tự coi là hiểu biết, là người tu hành, người bảo vệ Giáo Hội, lại gọi những người kia là “Giuđa”, là “kẻ bán Chúa”! Có khi họ viết bài đăng trên internet để lên án những người kia, dù những người kia đã qua đời! Có khi dịp qua đời của những người kia lại khơi dậy những lời kết án thậm tệ! Con người có nhẫn tâm với nhau quá không?! Nhưng thật đáng tiếc là, có khi ngay chính chúng ta, mỗi người trong chúng ta, cũng đã từng lên án người này, người kia trong gia đình mình, trong cộng đoàn đời tu của mình cách gay gắt! Những dòng comments vô tội vạ được đưa lên mạng để kết án người khác! Phải chăng chính tôi cũng là người nhẫn tâm với anh chị em mình?!
Chúa Giêsu thì không như thế! Trên môi của Đấng bị đóng đinh thập giá vẫn là lời tha thứ. Trên môi của Đấng phục sinh vẫn là lời sai những ai tin vào Ngài đến với mọi người và nói lời kêu gọi sám hối để được cứu độ! Chỉ nơi điều này thôi thì cũng đã là điều cần mỗi người nhìn lại mình, cần chiêm ngắm Thầy Giêsu và không dùng lý lẽ với nhau nữa mà chỉ muốn trở nên giống Thầy của mình!
“Không ai ở đây là người hoàn hảo, nhưng ai cũng cố gắng sống với nhau bằng đức ái, bằng sự chân thành và nhẫn nại.” (x. https://congdoanbacaivietnam.net/bai-viet/cong-doan-bac-ai-cao-thai-ngoi-nha-cua-chung-toi-01052025-3359).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn