Gặp Gỡ 3 Foyer Việt Nam tại Foyer Bình Triệu ngày 10.04.2022

Gặp Gỡ 3 Foyer Việt Nam tại Foyer Bình Triệu ngày 10.04.2022

Gặp Gỡ 3 Foyer Việt Nam tại Foyer Bình Triệu ngày 10.04.2022

GHI NHỚ NGÀY HỌP MẶT 3 FOYER VIỆT NAM

TẠI FOYER BÌNH TRIỆU

Thật là hạnh phúc và đầy tràn niềm vui khi mà ngày gặp gỡ 3 Foyer Việt Nam lần này được diễn ra trong bầu khí hân hoan vui mừng của ngày thứ 7 tuần Bát nhật Phục Sinh. Thế là niềm vui lại càng được nhân đôi, không có tâm tình nào hơn ngoài lời tạ ơn Thiên Chúa, và cùng cảm ơn nhau…

Đã gần 4 tháng rồi chúng tôi mới được gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, nụ cười trên môi, bao lời hỏi thăm làm rộn ràng cả lên trong cái khuôn viên nhỏ nhỏ xinh xinh của Foyer Bình Triệu, thật là thắm thiết, thật là thân yêu!

Chương trình gặp gỡ được khai mạc với những vũ điệu thật sôi động, ngay cả Quý Linh phụ cũng hòa theo điệu nhạc, đó là món khai vị với những tiếng cười giòn tan. Kế đến, chúng tôi được thưởng thức món không thể thiếu trong chương trình là phần chia sẻ học hỏi của Quý Linh phụ, đó là những kiến thức, những kinh nghiệm mà chúng tôi có được trong ngày gặp gỡ, để chúng tôi suy nghĩ và thực hành trong cuộc sống. Và thời gian thảo luận cũng là những giây phút chúng tôi- thành viên của mỗi Foyer cùng lắng nghe tâm tư của nhau, suy tư cá nhân, cộng đoàn.

Có lẽ không gì quý hơn, những tâm tình đó được chúng tôi cùng nhau góp lại và dâng lên trong Thánh Lễ- hiệp nhất và trao ban. Tiếp theo, bữa cơm trưa tự phục vụ cũng đong đầy tình gia đình, anh chị em cùng nhau hàn huyên chia sẻ!...

Kế đó, chúng tôi lấy lại năng lượng cho buổi chiều sau một chút nghỉ trưa bằng những vũ điệu đầy sôi động. Chương trình của chúng tôi tiếp tục với mục “Đố vui để học về Thánh Giuse” trong Năm thánh này thật là ý nghĩa. Lúc này không thể không “căng thẳng!”, nhưng vẫn rộn lên tiếng cười và tình huynh đệ. Trên hết với chúng tôi không chỉ để vui mà còn để hiểu hơn về Cha Thánh Giuse nữa.

Vậy đó! sau những vui chơi, chúng tôi lại có được khoảng lặng, giây phút trải lòng với Chúa Giê-su Thánh Thể trong giờ chầu. Với tâm tình của Chị Marthe, chúng tôi cùng với Mẹ Maria dâng lên Chúa tràng chuỗi Mân Côi. Đây chính là nét riêng nơi Foyer chúng tôi.

Bữa ăn nhẹ chia tay có chút vội vàng với những lời chào, lời gởi thăm những thành viên vắng mặt, cùng chút luyến tiếc khi thời gian ở bên nhau trôi qua nhanh quá! Tuy vậy, chúng tôi vẫn hy vọng và hẹn gặp lại nhau trong lần gặp gỡ sắp tới vào mùa hè tại Foyer Cao Thái!...

Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Cám ơn Quý Linh phụ và các anh chị của 3 Foyer Việt Nam!…

 

Ban Biên Tập FVN