Những Đóa Hoa Nhỏ Dâng Kính Mẹ Maria
Tháng Năm về mang theo hương thơm dịu dàng của những đóa hoa đầu mùa và cũng là tháng mà người Kitô hữu dành riêng để kính nhớ Đức Mẹ Maria – người Mẹ hiền yêu dấu của mỗi tâm hồn. Trong bầu khí linh thiêng ấy, cộng đoàn bác ái cùng các cô và các bé của trường mầm non Thanh Lịch đã tổ chức giờ dâng hoa kính Mẹ với tất cả sự đơn sơ, hồn nhiên và đầy yêu mến.
Ngay từ những ngày đầu tháng, sân trường nhỏ bé đã trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng hát tập dâng hoa của các em. Những cánh tay bé xinh vụng về nâng những đóa hoa tươi, những bước chân nhỏ nhắn cố gắng theo nhịp điệu, tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp của tuổi thơ dâng lên Mẹ Maria. Dù còn rất nhỏ, các em đã được quý cô và cộng đoàn hướng dẫn để hiểu rằng: mỗi bông hoa dâng Mẹ không chỉ là hoa thật ngoài đời, nhưng còn là những việc tốt, lời cầu nguyện và trái tim ngoan ngoãn của mình.
Trong ngày dâng hoa, ngôi trường nhỏ như khoác lên mình một vẻ đẹp đặc biệt. Tượng Đức Mẹ được trang trí bằng những đóa hoa đủ màu sắc. Tiếng nhạc du dương hòa cùng lời kinh đơn sơ làm cho bầu khí trở nên sốt sắng và đầy bình an. Các em thiếu nhi, trong trang phục trắng tinh khôi, đã dâng lên Mẹ những điệu múa đơn giản nhưng chứa chan tình yêu. Mỗi ánh mắt ngây thơ, mỗi nụ cười hồn nhiên như nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, chúng con yêu Mẹ!”
Đối với cộng đoàn bác ái, giờ dâng hoa không chỉ là một sinh hoạt truyền thống, nhưng còn là cơ hội để gieo vào tâm hồn trẻ thơ hạt giống đức tin và lòng yêu mến Đức Maria. Qua những cử chỉ bé nhỏ ấy, các em học biết sống yêu thương, hiền lành, biết cầu nguyện và biết dâng cuộc sống mình cho Chúa qua bàn tay của Mẹ.
Đặc biệt, trong một thế giới còn nhiều lo âu và vội vã, hình ảnh các em nhỏ quây quần bên Mẹ Maria đem lại cho mọi người niềm hy vọng và sự bình an sâu xa. Những đóa hoa các em dâng lên hôm nay có thể sẽ chóng tàn, nhưng tình yêu dành cho Mẹ được nuôi dưỡng từ tuổi thơ sẽ còn mãi trong hành trình lớn lên của các em.
Tháng hoa tại trường MN Thanh Lịch khép lại trong niềm vui và lòng biết ơn. Cộng đoàn bác ái tin rằng Đức Mẹ luôn hiện diện, chở che và đồng hành với từng em nhỏ, từng gia đình và mọi người đang phục vụ nơi mái trường thân thương này. Xin Mẹ Maria tiếp tục gìn giữ các em luôn ngoan hiền, hồn nhiên và lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa.