Chút tâm tình cảm nhận nhỏ trong dịp tĩnh tâm Mùa Chay
Tham dự viên: Maria Thùy, ngày 13.04.2025
Con là Thùy trong nhóm Quản Gia Công Nhân đã có cơ hội tham gia tinh tâm ở đây được 3 lần vào dịp mùa Chay Thánh.
Năm đầu tiên đến cảm nhận đầu tiên là cảnh quan thông thoáng, môi trường xanh sạch đẹp và mát mẻ. Nhưng vẫn còn bỡ ngỡ về mọi thứ, nên tĩnh tâm vẫn chưa đạt những gì mình mong muốn lắm. Vì con còn mang những tâm tình của đời thật theo suốt nên hành trình chưa thoải mái trong tâm hồn. Vì sự quan phòng yêu mến của Chúa và qua lời giảng của cha giảng phòng đã giúp con thanh thản hơn đề khi về thì lòng đã đầy ơn Chúa nhiều.
Năm thứ 2 đến cảnh vật vẫn thế, không khí trong lành thông thoáng, nhưng vì mang trong mình tâm sự nặng nề lo toan về gia đình, về bản thân nhận thấy mình chắc khó mà buông bỏ để có thể tĩnh tâm trọn vẹn. Nhưng vì ơn Chúa và lời cầu nguyện đã giúp con khá hơn. Và Thật tuyệt vời khi trò chuyện chia sẻ với cha giảng phòng về những ưu tư của bản thân đã giúp con gỡ bỏ những nút thắt trong lòng mình, để bản thân thật thanh thản đón nhận Lời Chúa cách sốt sắng. Và khi về thì đã cảm thấy không còn vướng bận gì nữa.
Và đến năm thứ ba này. Con đã được biết trước là sẽ đi tĩnh tâm trước một tuần. Nhưng chẳng hiểu sao, con vẫn không có chuẩn bị tinh thần thể xác tâm hồn gì ngoài vật chất cần thiết để mang theo cả. Đến tĩnh tâm được một ngày và đến sáng cầu nguyện cùng thiên nhiên được cha giảng phòng chia sẻ Tin Mừng và suy niệm Lời Chúa thì bản thân con đã trở nên trống rỗng trong tinh thần cũng như thể xác, cảm thấy không vướng bận gì và cũng chẳng nạp được gì: Thế là có đến chia sẻ với cha về bản thân mình như thế thì được cha giảng giải cho biết là do bản thân đang được Chúa giúp để được tái tạo và nạp pin mới, để khi trở về từ kỳ tĩnh tâm này sẽ mang tâm tình mới, con người mới đến với người khác. Mỗi đợt tĩnh tâm đều giúp con khám phá bản thân mình và hiểu hơn về con người mình thật tường tận hơn. Một phần nào đó cùng là nhờ các cha, các thầy và các sœurs ở đây cầu nguyện thêm cho con cùng như những món ăn rất ngon, những chăm sóc chu đáo và những trải nghiệm bản thân.
Trong thinh lặng, suy niệm và cầu nguyện với thiên nhiên
Cùng Mẹ Maria bước theo Chúa Giêsu qua con đường thánh giá
Nghi thức tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria
và thánh lễ bế mạc tĩnh tâm, Chúa nhật lễ lá