Xây dựng cuộc đời và bén rễ sâu nơi Đức Kitô - Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Xây dựng cuộc đời và bén rễ sâu nơi Đức Kitô - Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Xây dựng cuộc đời và bén rễ sâu nơi Đức Kitô - Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI VÀ BÉN RỄ SÂU NƠI ĐỨC KITÔ

Cl 2,6-15; Lc 6,12-19

Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, 12/09/2023

Dường như cộng đoàn tín hữu ở Côlôsê không phải do ông Phaolô thiết lập, mà do việc rao giảng Tin Mừng của ông Êpápra. Cộng đoàn này có một số vấn đề nên ông này trình bày cho ông Phaolô biết, và ông Phaolô, đang khi bị giam cầm ở Roma, đã viết thư này để giúp các tín hữu tại đó.

Tuy dù đã tin theo Kitô Giáo nhưng các kitô hữu tại Côlôsê vẫn bị chi phối nhiều bởi những triết lý sống, bởi niềm tin vào những thế lực thần thiêng trong vũ trụ và bởi quan niệm tuân giữ tỉ mỉ các luật lệ cắt bì, kiêng kỵ thức ăn... Thánh Phaolô cho họ thấy Đức Kitô là Chúa, ở trên mọi quyền lực thần thiêng, mọi thứ đều thuộc về Ngài, Ngài là nơi quy chiếu chứ không phải Lề Luật. Đức Giêsu Kitô vừa là con người nhưng cũng là Thiên Chúa, vì thế, hãy tin tưởng vào Ngài và theo cách sống thấy được nơi Ngài.

“Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu... Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, anh em được sung mãn” (Cl 2,7. 9-10)

Đời sống kitô hữu vẫn dễ bị những quan niệm sống của thời đại, những chủ trương, những triết lý khiến cho đời sống của họ “nửa nạc, nửa mỡ”. Cần tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn Tin Mừng của Ngài để bước theo. Khi không tính toán hơn thiệt theo kiểu trần tục, can đảm sống theo lời Ngài, thực sự đặt Ngài là nền tảng của cuộc đời mình, bén rễ sâu nơi Ngài, chúng ta sẽ cảm nhận được sự sung mãn của một đời người.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn