Xây dựng các mối tương quan bền vững - Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Xây dựng các mối tương quan bền vững - Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Xây dựng các mối tương quan bền vững - Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Xây dựng các mối tương quan bền vững

Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12 

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên, 16/08/2024

Các phương tiện truyền thông lan tỏa ngày càng nhiều về lối sống ly dị, tái hôn của các gia đình ngày nay, làm như thể đó là lối sống bình thường của hầu hết các gia đình. Những người tư vấn tâm lý rất dễ dàng khuyên các cặp vợ chồng hãy ly dị để sống cuộc đời của riêng mình, để có thể sống như mình muốn. Và tình trạng ly dị đang trở thành thực tế đáng báo động cho đời sống gia đình hôm nay! Người ta có cảm tưởng là khó mà có được những gia đình bền vững, khó mà có những cặp vợ chồng trung thành cho đến cuối đời.

Lối sống không bền vững, dễ thay đổi đang trở thành lối sống của con người ngày nay. Từ chuyện tiêu thụ những sản phẩm ngắn hạn để có thể dùng những thứ được cập nhật (updated), được nâng cấp (upgraded), đến việc muốn thay đổi trong tương quan giữa người với người, và cho đó là lối sống tốt hơn cho mình. Trong cách suy nghĩ ấy, người ta có cảm tưởng không có những tương quan bền vững ở đời này, và hơn nữa, cũng không nên có những tương quan như vậy, bởi vì thay đổi thì tốt hơn! Các môn đệ của Đức Giêsu cũng buột miệng thốt lên: nếu không được ly dị thì thà đừng lấy vợ còn hơn (x. Mt 19,10)!

Nhưng điều trớ trêu là trong khi chính mình muốn đi theo lối sống như thế, thì họ lại muốn Thiên Chúa trung thành trong sự tha thứ cho con người, đừng vì giận dữ mà loại trừ họ; đồng thời người ta cũng cứ muốn người khác tha thứ cho mình hết lần này đến lần khác! Thật là điều nghịch l‎ý. Nhưng chính nơi điều nghịch l‎ý này mà người ta nhận ra rằng mình vẫn cần những tương quan bền vững. Không có tương quan gia đình bền vững, người ta sẽ lớn lên cách chông chênh và dễ dàng bị vùi dập trong cuộc đời này!

Để có thể có được những tương quan bền vững, không thể không nói đến lòng tha thứ, lòng quảng đại. Không có lòng tha thứ và lòng quảng đại, chính người ta đang giết chết mình dần mòn mỗi ngày. Hãy rộng mở tấm lòng cho nhau và hãy vun đắp cho những tương quan bền vững với người bên cạnh trong đời sống hàng ngày.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn