Xác tín đi vào đời sống
Kg 1,15b - 2,9; Lc 9,18-22
Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên
26/09/2025
Điều gì người ta xác tín thực sự thì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống: từ suy nghĩ, đến chọn lựa, cách sống và hành động. Còn điều được gọi là xác tín mà không đưa đến chọn lựa và hành động, chưa biến thành đời sống thì chưa phải là xác tín thật!
Chính vì thế mà Đức Giêsu không để các môn đệ dừng lại ở mức độ thông tin về Ngài: người ta nói Ngài là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, là một tiên tri nào đó! Ngài đưa các ông đến một câu hỏi sâu hơn cho bản thân họ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Khi ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (9,20), thì Đức Giêsu cũng không để các ông dừng lại ở mức độ chỉ là người thụ động đón nhận mạc khải ấy từ Chúa Cha (x. Mt 16,17), chỉ dừng lại ở lời tuyên xưng ngoài miệng, nhưng Ngài còn thanh tẩy các ông khỏi những sai lầm khi hiểu về danh hiệu “Đấng Kitô của Thiên Chúa” ấy bằng cách nói cho họ hiểu Ngài phải đi qua cuộc thương khó rồi mới sống lại (x. Lc 9,22). Hiểu có đúng mới xác tín đúng và đưa đến chọn lựa bước theo Ngài trên con đường thập giá.
Nhưng cho dù là được giúp cho hiểu đúng, các ông vẫn chưa thực sự hiểu, theo nghĩa là các ông không muốn Đức Giêsu đi con đường đó nên họ cũng không muốn hiểu theo nghĩa đó. Vì thế mà hiểu biết ấy vẫn chưa thực sự trở thành xác tín cá nhân, và vì thế mà cũng chưa có biến đổi. Vậy, điều mấu chốt không phải là hiểu bằng trí tuệ, nhưng là hiểu thấu được ý tưởng và con đường của Chúa, hiểu được lòng của Chúa, rồi bản thân cũng muốn đi theo con đường ấy, thì đó mới thực sự là hiểu và mới có thể thay đổi đời sống theo xác tín ấy.
Nhìn như thế mới thấy đức tin của kitô hữu nhiều khi còn hời hợt lắm, chỉ dừng lại ở tên gọi, ở nghi thức, ở một số luật lệ bên ngoài. Họ chưa thực sự xác tín cần đi con đường thập giá và tin rằng thập giá mới đưa đến sự thành toàn của đời người. Cần phải có những trải nghiệm cá nhân khi bước theo thập giá Chúa Giêsu trong cuộc đời của chính mình, cần cảm nhận bình an sâu xa khi chọn lấy thập giá, bấy giờ kitô hữu mới có niềm xác tín sâu xa, niềm xác tín của người môn đệ bước theo Thầy Giêsu.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn