Vượt quá sự gian ác của con người! Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Vượt quá sự gian ác của con người! Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Vượt quá sự gian ác của con người! Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Vượt quá sự gian ác của con người! 

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay, 21/03/2025

Điều có thể làm tín hữu ngạc nhiên là sau khi đọc đoạn trích sách Sáng Thế về chuyện các anh em bán anh Giuse qua Ai Cập, thì đáp ca được chọn là: “Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.” (Tv 104,5a)! Sự ghen tị xấu tính của các anh em anh Giuse thì có gì là kỳ công của Chúa?! – Thưa, các nhà phụng vụ khi đề nghị bài đọc 1 này đã nghĩ đến chuyện sau đó, là Thiên Chúa đưa dẫn đến chỗ anh Giuse trở thành người cứu thoát gia đình, cứu cả dân tộc sẽ sinh ra từ gia đình này, và để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được tiếp tục thực hiện. Đó đúng là kỳ công thần linh vì không chịu thua sự gian ác của con người để tiếp tục thể hiện tình thương cứu độ của Thiên Chúa!

Những điều ấy được diễn tả cách khác qua dụ ngôn của Đức Giêsu về các tá điền âm mưu chiếm lấy vườn nho, giết các đầy tớ và con trai duy nhất của chủ vườn. Thiên Chúa, theo cách nói của dụ ngôn, “lấy lại” Nước Trời và trao cho một dân khác phát sinh từ Đức Kitô (x. Mt 21,43).

Những điều đó vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo dòng lịch sử nhân loại. Tham vọng của con người vẫn tiếp tục thể hiện nơi những điều xấu xa, tàn ác. Những vụ “Cain giết Aben” vẫn được nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng tín hữu được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa là Chúa của lịch sử. Họ cũng được mời gọi sống như là những người con của Thiên Chúa khi tác tạo hoà bình (x. Mt 5, 9).

Hãy đứng về phía Thiên Chúa khi xây dựng hoà bình, sự bình an, sự hoà thuận, khi nâng đỡ người yếu thế (x. Tám Mối Phúc, Mt 5,1-12). Đó chính là hành vi cộng tác với Thiên Chúa để xây dựng Nước Trời tại nơi mình sống, ngay từ hôm nay, từng ngày trong cuộc sống hiện tại.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn