Với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể - Thứ Tư 20/12/2023

Với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể - Thứ Tư 20/12/2023

Với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể - Thứ Tư 20/12/2023

VỚI THIÊN CHÚA, MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ

Is 7,10-14; Lc 1,26-38

Thứ Tư 20/12/2023

Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể; và cùng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Quyền năng Thiên Chúa làm được mọi sự, nhưng vẫn cần đến lòng tin của con người để Thiên Chúa có thể thực hiện công trình của Ngài. Nhiều phen Tin Mừng viết rằng: Đức Giêsu không làm nhiều phép lạ ở đó, vì người ta không tin!

Câu chuyện trong sách Isaia với câu danh tiếng có lời tuyên bố về “Emmanuen” nằm trong bối cảnh liên quan đến niềm tin của vua Akhát và những người liên quan. Liên quân Syria và Israel cùng nhau tấn công vương quốc Giuđa phía nam làm cho Akhát, vua Giuđa lo lắng. Isaia được sai đến lần đầu trấn an vua hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng xem chừng vua không an tâm, vẫn muốn liên kết với Ai Cập phía nam để chống lại liên quân kia. Isaia lại được sai đến lần thứ hai để cổ vũ nhà vua hãy tin vào Thiên Chúa, và cho vua xin bất cứ dấu lạ nào, trên trời hay dưới đất. Nhưng vua không dám thách thức Thiên Chúa! Thế là Isaia loan báo về một dấu chứng để vua tin vào Thiên Chúa:

Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen.” (Is 7,14).

Với Đức Maria trong biến cố truyền tin cũng là niềm tin. Đức Maria hỏi: làm sao cô có con được, vì cô không biết chuyện vợ chồng?! Thiên sứ trả lời: quyền năng Thiên Chúa sẽ thực hiện điều đó. Và thiên sứ đưa ra một chứng cứ để có thể tin: bà Êlisabét hiếm muộn, vậy mà giờ đây đã mang thai được 6 tháng. Và Đức Maria đã thưa xin vâng!

Thiên Chúa quyền năng có thể làm mọi sự, vậy thì con người hãy tin vào Ngài. Vấn đề trong thế giới hôm nay là con người tin vào sức mình hơn là vào Thiên Chúa. Và bởi thế, con người muốn thực hiện mọi thứ theo ý mình, theo cách thức của mình, vào thời điểm mình muốn, hơn là đi tìm điều Thiên Chúa muốn mà làm theo. Đi xa hơn nữa, nếu ý Chúa khác với ý con người, thì họ loại trừ cả Thiên Chúa và lề luật của Ngài! Đó là một thứ tội nguyên tổ của ngày hôm nay! Và cũng vì thứ tội nguyên tổ này mà thế giới đang bị tàn phá vì chính bàn tay của con người! Vậy thì, muốn xây dựng lại thế giới này, muốn xây dựng lại đời người, gia đình hay cộng đoàn của mình, người ta hãy biết tìm kiếm Thiên Chúa và con đường của Ngài.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn