Vị Thiên Chúa táo bạo! Thứ Ba 25/03/2025, Lễ Truyền Tin

Vị Thiên Chúa táo bạo! Thứ Ba 25/03/2025, Lễ Truyền Tin

Vị Thiên Chúa táo bạo! Thứ Ba 25/03/2025, Lễ Truyền Tin

Vị Thiên Chúa táo bạo!

Is 7,10-14 ; 8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38

Thứ Ba 25/03/2025, Lễ Truyền Tin

Hôm nay, 25/03, chín tháng trước lễ Giáng Sinh, phụng vụ mừng lễ Truyền Tin, Ngôi Lời Nhập Thể nơi Đức Trinh Nữ Maria.

Khi nghĩ đến mầu nhiệm Nhập Thể, người ta nhận ra sự nhút nhát của con người và sự táo bạo của Thiên Chúa. Lời loan báo đầu tiên về Emmanuen -Thiên Chúa ở cùng chúng ta- được tiên tri Isaia nói với vua Akhát. Trước bối cảnh của cuộc xâm lăng do các nước láng giềng phương bắc, nhà vua run sợ. Dù tiên tri Isaia đã một lần trấn an với lời hứa của Thiên Chúa sẽ bảo vệ họ, nhưng vua và những người chung quanh vẫn run sợ. Khi Isaia đến nói lần thứ hai, với gợi mở của Thiên Chúa: vua muốn xin gì làm dấu chứng để tin, thì Chúa sẽ cho. Nhưng vua đáp: con không dám thử thách Đức Chúa! Tuy vậy, Chúa vẫn ban dấu chỉ “Emmanuen”.

Với sự kiện truyền tin cho Đức Maria, lời hứa Emmanuen được thực hiện qua Ngôi Lời Nhập Thể. Trong sự kiện hôm ấy, Đức Maria là người tin, nhưng vẫn có thái độ bối rối (x. Lc 1,29), do sự táo bạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa dấn thân quá mạnh mẽ cho ơn cứu độ dành cho con người. Thiên Chúa dùng những con người quá bé nhỏ để cộng tác cho việc quá lớn lao này!

Lời thiên sứ: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (1,37) cho thấy quyền năng Thiên Chúa, nhưng cũng cho thấy không có gì mà Chúa không thể làm cho ơn cứu độ của con người! Đến Con Duy Nhất của Thiên Chúa mà còn dấn thân cho công trình cứu độ này bằng cuộc sống như người phàm! Thiên Chúa thật là táo bạo! Chính Con Thiên Chúa nhập thể và sẵn sàng thực hiện thánh ý Chúa Cha qua đời sống nhân thế.

Không còn gì mà Thiên Chúa không dám làm cho ơn cứu độ của con người và toàn thể thụ tạo. Con người tuy bé nhỏ nhưng vẫn được mời gọi tham gia vào, đơn giản chỉ là tin và dám bước theo sự dẫn dắt của Chúa. Sự nhút nhát có thể do không đủ tin, khi không đủ phó thác để đi theo con đường Ngài chỉ cho. Sự nhút nhát cũng có thể do không dám hy sinh sự thoải mái, không dám từ bỏ những gì đã chiếm hữu được, không dám hy sinh ý riêng của mình! Thiên Chúa táo bạo trong tình yêu thì không từ nan điều gì, nên con người cũng hãy can đảm lên và yêu mến nhiều hơn, để dấn bước theo Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn