Vị Thiên Chúa ở trong "lều tạm" - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng B

Vị Thiên Chúa ở trong "lều tạm" - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng B

Vị Thiên Chúa ở trong "lều tạm" - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng B

VỊ THIÊN CHÚA Ở TRONG “LỀU TẠM”

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27

Lc 1,26-38

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng B

24/12/2023

Trong mọi nhà thờ Công Giáo, ngay cả trong những ngôi thánh đường vĩ đại, luôn có cái gọi là “Nhà Tạm”. Đó là nơi Thiên Chúa cư ngụ trong bí tích Thánh Thể. Có vẻ Thiên Chúa thích ở nhà tạm hơn là nhà đúc kiên cố! Khi vua Đavít áy náy bởi lòng đạo đức ngỏ ‎ý muốn xây Đền Thờ cho Thiên Chúa, thì tiên tri Nathan tán thành ngay! Nhưng đêm ấy, Thiên Chúa nói với ông Nathan rằng: Thiên Chúa vẫn luôn ở trong nhà tạm, ở với vua Đavít: “Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi” (2Sm 7,9). Tin Mừng Luca cho thấy Thiên Chúa đi xa hơn khi chính Ngôi Lời Thiên Chúa đến ở với nhân loại, và điều này được thực hiện với sự cộng tác của Đức Maria: Thiên Chúa ở cùng Đức Maria. Thiên Chúa thích ở trong “lều tạm”, tức là nơi lều tạm trong hành trình đi về đất hứa, nơi “lều tạm” là vua Đavít, nơi “lều tạm” là Đức Maria, nơi “lều tạm” là những con người “lam lũ” trong hành trình đời người, nơi “lều tạm” là nhà tạm trong các nhà thờ.

Nhưng tại sao Thiên Chúa thích ở trong “lều tạm” hơn là trong những ngôi thánh đường nguy nga? Trước hết là vì khi người ta xây những ngôi thánh đường nguy nga được gọi là xây “cho Chúa”, thì người ta lại chỉ thấy công lao của mình, chỉ thấy thành tích của mình, người ta muốn trở thành những ân nhân “bậc 1”, “bậc 2” hay “bậc 3”. Người ta cạnh tranh nhau về những thứ bậc ân nhân ấy!!! Người ta không còn nhìn thấy Thiên Chúa ở với họ mà chỉ nhìn thấy CÁI TÔI to đùng của mình! Người ta chỉ kể về thành tích, về công trạng của mình!

Sau nữa, những thứ vật chất kia không phải là nơi Chúa thích cư ngụ nhất, nhưng Ngài muốn ở nơi những con người. Con người cao qu‎ý hơn nhiều! Những con người để cho Thiên Chúa ngự trị thì sống thân tình với Ngài, muốn lắng nghe và thực hành ‎ý muốn của Ngài. Đó mới là điều cốt yếu mà Thiên Chúa muốn nơi con người, bởi vì điều đó sẽ đưa họ về ở với Thiên Chúa trong sự sống bất diệt! Và ở đó mới là nơi mà con người ở vĩnh viễn với Thiên Chúa.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn