"Vị thế" trước mặt Thiên Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

"Vị thế" trước mặt Thiên Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

"Vị thế" trước mặt Thiên Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

“VỊ THẾ” TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA 

Ge 4,12-21; Lc 11,27-28 

Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên, 14/10/2023

Xem ra lối suy nghĩ của con người nghiêng về địa vị, quyền lực, giàu sang. Bản văn của sách Gioen có lẽ được viết vào sau thời lưu đày Babilon, tức là vào khoảng thế kỷ 6 đến thế kỷ 4 tCN. Sau cuộc lưu đày, dân này vẫn nuôi ý chí muốn thống trị ngược lại những nước lớn đã đô hộ mình. Những lời của ông Gioen nói về ngày phán xét, ngày mà Thiên Chúa đứng về phía dân Do Thái mà xét xử các dân tộc khác đã từng làm hại họ!

Với tâm tư của người phụ nữ, bà nọ thấy thật là vinh dự cho người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng Đức Giêsu. Đó cũng là một thứ khát vọng sâu xa về vinh dự trước mặt người đời, về sự thăng tiến, về vị thế, quen biết, về chiếm hữu!

Lời tiền xướng kinh Benedictus trong giờ Kinh Sáng lễ thánh Phanxicô Assisi ngày 4/10 ghi rằng: “xưa đã sống khiêm nhượng khó nghèo, nay lên trời vinh hiển giàu sang”! Phải chăng đó cũng là cách nhìn do mong ước về quyền lực, giàu sang được dùng để diễn tả về hạnh phúc Nước Trời?! Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI viết rằng: tôi không biết hạnh phúc Nước Trời như thế nào, chỉ biết rằng đó thực sự là nơi hạnh phúc, hạnh phúc lắm! Cách nhìn này có lẽ thanh thoát, vượt qua những lối suy nghĩ mang tính chất trần thế.

Với Đức Giêsu, hạnh phúc đích thực là ở nơi những người biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Hạnh phúc của những người yêu mến Thiên Chúa là gắn bó với Ngài, muốn nên một với Ngài, với ý muốn của Ngài. Thế là đủ đối với những người đi vào tương giao của lòng yêu mến.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn