Vị thế nhỏ nhưng tình yêu lớn - Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Vị thế nhỏ nhưng tình yêu lớn - Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Vị thế nhỏ nhưng tình yêu lớn - Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Vị thế nhỏ nhưng tình yêu lớn

1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17

Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

17/09/2024

 

Thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Đồng đã coi mình là con người bé nhỏ nhưng lại muốn sống một tình yêu lớn dành cho mọi người. Con đường nhỏ (the little way) của thánh nữ không chỉ là làm chuyện nhỏ, nhưng còn là làm với một tình yêu lớn. Chính tình yêu lớn này mới thực sự làm nên con đường nhỏ của thánh nhân. Nếu không có tình yêu lớn này, Têrêsa chỉ là con người bình thường, không được Giáo Hội và các tín hữu suy tôn như ngày nay.

Thánh Phaolô dùng hình ảnh thân thể của Chúa Kitô để chỉ sự kết hợp giữa các tín hữu. Mỗi chi thể đều cần thiết cho thân thể, dù bé nhỏ thế nào đi nữa, vì thế mỗi chi thể đều là quan trọng. Hơn nữa, sự lớn lao của mỗi chi thể, dù bé nhỏ mấy đi nữa, còn ở chỗ thuộc về thân thể của Chúa Kitô, có Chúa Kitô là Đầu.

Sự nối kết giữa các tín hữu dựa trên lòng tôn trọng và yêu mến nhau. Không có điều kiện ấy, họ chỉ đánh giá về nhau dựa trên hiệu quả công việc, trên chức vị trước mặt người đời và mọi người chỉ ra sức tìm kiếm “bộ mặt” của mình trước mặt người khác. Lòng tôn trọng giúp vượt qua dáng vẻ bên ngoài để nhìn thấy giá trị đích thực, tìm thấy sự hỗ tương lẫn nhau. Còn lòng yêu mến thì giúp vượt qua những giới hạn của nhau, nâng đỡ nhau, cùng đi với nhau. Lòng yêu mến làm cho tín hữu biết “chạnh lòng thương” để biết ở lại trong hoàn cảnh của nhau chứ không phê phán như “người dưng”. Điều quan trọng hơn không phải là vị thế trước mặt người khác, nhưng là tình yêu lớn dành cho nhau. Chính điều này mới làm nên cuộc sống đích thực của con người, làm nên đời sống của cộng đoàn đức tin đích thực.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn