Vị Nữ Hoàng bối rối - Thứ Sáu 22/08/2025, Đức Maria Nữ Vương

Vị Nữ Hoàng bối rối - Thứ Sáu 22/08/2025, Đức Maria Nữ Vương

Vị Nữ Hoàng bối rối - Thứ Sáu 22/08/2025, Đức Maria Nữ Vương

Vị Nữ Hoàng bối rối

Is 9,1-6; Lc 1,26-38

Thứ Sáu 22/08/2025, Đức Maria Nữ Vương

Ngày thứ tám sau lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời, phụng vụ mừng lễ Đức Maria Nữ Vương. Nên hiểu thế nào về lễ này?

Điều trước hết cần phải xác định về sự khác biệt giữa văn hoá nhân loại và “văn hoá của Thiên Chúa”, xin được tạm gọi như vậy. Nền văn hoá nhân loại đi liền với giai đoạn lịch sử của nền quân chủ. Vì thế, khi nói về vua chúa, vương quyền, thì người ta nghĩ ngay theo não trạng nhân loại do ảnh hưởng của lịch sử nhân loại. Nhưng ở đây cần thấy rằng: vương quyền theo nghĩa của Thiên Chúa khác với vương quyền theo nghĩa của văn hoá nhân loại. Vai trò nữ vương của Đức Maria được hiểu theo “văn hoá thần linh”.

Đức Maria là “vị Nữ Hoàng bối rối”! Khi thiên sứ chào Mẹ là Đấng đầy ân sủng và được Thiên Chúa ở cùng (x. Lc 1,28), thì Mẹ bối rối. Rồi khi thiên sứ giải thích lý do lời chào là Mẹ sẽ cưu mang Con Đấng Tối Cao, thì Mẹ càng thêm bối rối, vì Mẹ không biết đến việc vợ chồng (x. 1,34). Sau lời giải thích của sứ thần, thì Mẹ hiểu rằng: tất cả những gì có được nơi Mẹ đều là do quyền năng Thiên Chúa.

Khi các tín hữu xưng tụng Đức Maria cách quá đáng, đôi khi làm lu mờ quyền năng Thiên Chúa, thì Mẹ cũng lại thấy không ổn, vì Mẹ không bao giờ là như vậy cả. Tất cả đều do từ quyền năng Thiên Chúa. Đức Maria xác tín rất rõ về điều đó. Như vậy, khi suy tôn Đức Maria là Nữ Vương, thì điều ấy chỉ muốn nói rằng chính Mẹ là người đã hoàn toàn để cho quyền năng Thiên Chúa bao trùm lấy mình.

Và như vậy, lời tuyên xưng Đức Maria là Nữ Vương cũng mời gọi con người bước theo Mẹ, để cho quyền năng Thiên Chúa được tự do hoạt động trên cuộc đời mỗi người, để chính chúng ta cũng được hoàn toàn ở dưới quyền năng thần linh ấy như Mẹ. Đức Maria là Nữ Vương là dấu chứng tỏ nơi Mẹ, quyền năng Thiên Chúa đã chiến thắng quyền lực ác thần, và ngày nay, Mẹ là người sẽ đồng hành và giúp mỗi người chiến thắng quyền lực ác thần trong đời sống hàng ngày của mình, từng ngày để Thiên Chúa thiết lập quyền năng thần linh trên cuộc đời của mình. Khi được như thế, cuộc sống con người sẽ bình an và mang lại bình an cho người chung quanh, như là dấu chứng của quyền năng Thiên Chúa (x. Is 9,6).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn