Vạt áo và mạng sống - Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Vạt áo và mạng sống - Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Vạt áo và mạng sống - Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Vạt áo và mạng sống

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên, 23/01/2026

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất

Anh Đavít là người ngay chính, cương quyết không giết vua Saun khi ông này nằm gọn trong tay anh. Lý do duy nhất là vì anh tôn trọng người được Thiên Chúa xức dầu phong vương. Dù chỉ cắt một mảnh từ chiếc áo khoác của vua, anh cũng cảm thấy áy náy. Trong khi đó, vua Saun thì tìm hết cách này đến cách khác để lấy mạng anh Đavít cho bằng được!

Mọi người đều mang lấy phẩm giá là hình ảnh Thiên Chúa, vì thế mà mọi người đều phải được tôn trọng. Hơn nữa, khi là kitô hữu, người ta được xức dầu để thuộc về Chúa Kitô. Tất cả những điều đó đòi hỏi lòng tôn trọng lẫn nhau.

Cuộc phân ly giữa các Giáo Hội Kitô thể hiện lòng thiếu tôn trọng nhau và thiếu tôn trọng Hội Thánh mà Chúa Kitô đã thiết lập. Hội Thánh ấy được thánh Phaolô gọi trong thư Êphêsô là Công Trình của Thiên Chúa, là Thân Thể Chúa Kitô, là Hiền Thê của Chúa Kitô. Người ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đến Chúa Kitô khi gây ra và duy trì sự phân ly này!!!

Chúa Kitô gọi các môn đệ để họ ở với Ngài. Đó là những người thuộc về Chúa Kitô, từng người một được Ngài gọi đích danh. Người ta nói về lòng kính trọng Chúa Kitô, làm nhiều hình thức bên ngoài để suy tôn Ngài nơi các ngôi nhà thờ, nơi những nghi lễ, nhưng người ta không kính trọng những anh chị em, những người thuộc về Chúa Kitô. Ai làm gì cho anh chị em thì đều được coi là đã làm điều ấy cho chính Chúa Kitô. Vậy thì tôi đã làm gì cho Chúa Kitô nơi anh chị em mình? Những lời nói miệt thị, những thái độ loại trừ anh chị em mình là thiếu lòng kính trọng với Chúa Kitô. Lòng tôn trọng lẫn nhau phải được diễn tả ngay từ những điều nhỏ bé, dù đó chỉ là “một mảnh áo choàng”.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn