Tùng phục hay phản kháng Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Tùng phục hay phản kháng Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Tùng phục hay phản kháng Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Tùng phục hay phản kháng Thiên Chúa

St 32,22-32 (HR : 32,23-33); Mt 9,32-38

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 08/07/2025

Thị kiến vật lộn với Thiên Chúa của ông Giacóp diễn ra như một kinh nghiệm cá nhân. Điều này mời gọi mỗi người cũng hãy bước vào cuộc trải nghiệm cá nhân này với Thiên Chúa. Kinh nghiệm của ông Giacóp rất cụ thể và phải trả giá. Từ ngữ “vật lộn” nguyên văn là “lấm bụi” (abaq), nghĩa là quần nhau trên đất bụi. Và sau đó thì ông Giacóp bị tật ở chân nữa. Không muốn “thua lỗ”, chỉ muốn có lợi và theo ý mình, thì không nói đến kinh nghiệm thiêng liêng, và do đó, đời sống đạo cũng chẳng đi đến đâu cả!

Ông Giacóp giờ đây khác hẳn, không còn “ăn gian” để có lợi cho mình nữa, nhưng chỉ mong sống đẹp lòng Thiên Chúa. Ông ôm chặt lấy thiên thần –là cách nói để chỉ chính Thiên Chúa- và chỉ xin được phúc lành từ Ngài. Câu chuyện mô tả như là ông Giacóp đã thắng, nhưng thật ra ông biết là Thiên Chúa đã tha mạng cho ông (x. St 32,31). Ông quy phục Thiên Chúa. 

Thái độ quy phục Thiên Chúa tưởng là đương nhiên nơi các tín hữu, nhưng sự thật thì không phải thế! Dân chúng đơn sơ thì tin vào Đức Giêsu, còn các vị lãnh đạo trong dân thì phản kháng và còn nói Đức Giêsu dùng quyền năng của quỷ vương! Vì thế, trong trách nhiệm đối với dân Chúa như cánh đồng lúa đã chín, đã sẵn sàng để gặt hái, thì những người có trách nhiệm lại không thể gặt lúa, mà còn phá nát đồng lúa! Thật là đáng tiếc!!!

Mỗi kitô hữu đều có trách nhiệm của thợ gặt trước đồng luá là những người chung quanh. Cần phải trả giá, phải dám từ bỏ bản thân để có thể thực sự là tùng phục và có thể xác tín khi tùng phục. Kinh nghiệm này cần thiết để có thể làm việc cho cánh đồng của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn