Từ trách nhiệm đến nô lệ - Mùng 3 Tết - Thánh hoá công ăn việc làm

Từ trách nhiệm đến nô lệ - Mùng 3 Tết - Thánh hoá công ăn việc làm

Từ trách nhiệm đến nô lệ - Mùng 3 Tết - Thánh hoá công ăn việc làm

TỪ TRÁCH NHIỆM ĐẾN NÔ LỆ 

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30 

Tết Nguyên Đán - Năm Giáp Thìn 

Mồng ba: thánh hoá công ăn việc làm, Thứ Hai 12/02/2024

Các bài Sách Thánh hôm nay cho thấy làm việc là một trách nhiệm. Bài sách Sáng Thế, thuộc dòng văn được đặt tên là Giavít, nghiêng về trách nhiệm của con người khi họ được đặt vào khu vườn do Thiên Chúa tạo nên. Đây là trình thuật thứ hai về tạo dựng. Trình thuật thứ nhất nghiêng về phẩm giá con người khi cho thấy họ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Với cả hai trình thuật, con người được hiểu cách đầy đủ hơn là: con người giống Thiên Chúa khi đảm nhận trách nhiệm đối với thụ tạo do Thiên Chúa làm nên.

Những gì con người có được trong cuộc đời này không chỉ là để họ hưởng dùng, nhưng còn mang trách nhiệm về chúng. Không thể đổ lỗi cho ai hay cho điều gì hầu biện minh cho sự ươn lười của mình đâu. Chính thánh Phaolô cũng ý thức trách nhiệm làm việc để không trở thành gánh nặng cho người khác.

Làm việc là một trách nhiệm, không những để cho bản thân sống đúng phẩm giá con người, nhưng còn vì trách nhiệm đối với người khác nữa. Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay nổi rõ hơn vấn đề cần suy tư: nhiều trường hợp, người ta trở thành nô lệ trong khi làm việc. Sự nô lệ ấy thể hiện qua tình trạng “cắm đầu” vào công việc mà bỏ quên những điều khác. Có khi vì mãi mê công việc hoặc không làm chủ được, khiến cho việc này dẫn tới việc khác, làm cho người ta không sống được tính chất đa diện của cuộc sống và bỏ mất những cơ hội để sống tương giao với người khác, có khi bỏ quên cả gia đình mình! Rốt cuộc cuộc sống chỉ là làm việc!

Tình trạng nô lệ ấy cũng thấy được khi người ta mải mê kiếm tiền nhiều hơn nhu cầu cần thiết. Người ta tự vẽ cho mình những nhu cầu quá đáng để rồi như “bị dắt mũi” vào công việc, có khi bất chấp những thủ đoạn!

Có lẽ còn nhiều hình thức khác nữa diễn tả tình trạng nô lệ khi làm việc, và điều đó làm mất phẩm giá con người! Làm việc là đảm nhận trách nhiệm Chúa giao phó và cũng là cách thức sống phẩm giá của mình. Đừng trở thành nô lệ và đánh mất phẩm giá cao quý khi làm việc. Tôi phải làm chủ trên công việc chứ không phải ngược lại.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn